Tìm
Ngỡ lặng, ngờ im
Như mây khói, tựa bóng chim
In trong ký ức, ghi khắc vào tim
Có ai hay trăn trở, còn ai thấu nỗi niềm
Vô tình hôm nay đọc lại, ngẫu hứng ngày qua viết thêm
Bài viết năm nào nay còn đó, người xưa xa vắng biết đâu tìm...
hothiethoa
MONG
ngày nhớ, đêm trông
sáng đơn chiếc,tối phòng không
thấy xuân về nhớ,thấy hạ mà mong
nge thu qua héo hắt,lòng lạnh mấy mùa đông
trần gian một đời mê đắm,kiếp người là chuổi long đong
cứ ngỡ tình buồn vui thoáng chốc ,nào ngờ tình cứ mãi hoài mong......
lanhdiencongtu
Vợ
Đa đoan ,Nặng Nợ
Khi hung hãn ,Lúc ngu ngơ
Buồn nằm co gối ,Vui tung chạy chợ
Ngày miệng nhai nhóp nhép,Đêm mỏi mắt thương nhớ
Còn trẻ thường ưa khều móc ,Tuổi già buồn không rớ
Mấy ai vỗ ngực không Sờ Vờ,Một ta đắm đuối nịnh bằng thơ
khptnoname
Đầy
Rượu ngon, Thịt cầy
Hồn phiêu bạc, Xác còn đây
Giận cho số phận, Thương thay thân gầy
Vui tay nâng chén rượu, Buồn lại nhắm miếng cầy
Người vui nay ở nơi nao , Ta sầu từng phút từng giây
Tiền đã hết rượu mồi cũng hết, Tình vấn vươn một thoáng ngất ngây
HạTuyết Nghi
Thảo
Ngạo cốt, thanh tao
Tổ chim đến, nhà bướm vào
Thân gió lùa mãi, lòng chẳng xuyến xao
Sớm nắng vừa rực rỡ, chiều mưa đã nhạt màu
Kẻ coi khinh vô số kể, người trân trọng thấy ai đâu
Dập vùi bởi bàn chân kẻ đạp, trăm ngon vẫn vươn mình đấy sao
Tuyệt Hạ Tử
phucaodaicalata
Tiên
Thoát địa, nhập thiên
Vô bi lũy, bất ưu phiền
Không màng danh lợi, chẳng vướng bạc tiền
Vân du cùng mây gió, lạc thú hòa thiên nhiên
Ngày đàm đạo cùng tri kỉ, đêm đối ẩm với bạn hiền
Cuộc sống thần tiên là như thế, hỏi sao nhân thế lắm kẻ ghiền
aydada
Hiền
Dễ tính, Khó nghiền
Đâu yêu bạc,chả chê tiền
Vui chừng có hạn, buốn khắc hết liền
Sáng ra đường thanh thản, Tối về cửa bình yên
Không ganh đua đời thế tục, Chẳng ham hố đến cõi tiên
Suốt một đời nhẹ nhàng bình lặng, Cả một kiếp chẳng câu nệ ưu phiền
thangdiennhat
Nhớ
Hờn dỗi, mộng mơ
Mong từng giây, đợi từng giờ
Viết hoài muôn thuở, lỗi hẹn lời thơ
Nhìn nhau miệng chẳng nói, ngoảnh mặt dạ ngẩn ngơ
Sao không hoài của nhau nhỉ, cớ sao em mãi phớt lờ
Người nào buông lời không thương nhớ, kẻ đó hay chăng chỉ giả vờ
Tuyệt Hạ Tử
phucaodaicalata
Gàn
Xông xênh, loàng xoàng
Khi trâng tráo, lúc lan man
Lợi danh không bận, phú quí chẳng màng
Ra đường ưa cải bướng, về nhà ghét khoe khoang
Mặc thế gian chê là gở, kệ nhân thế sống cứ gàn
Thiên đường mở lối đếch thèm tới, địa ngục ngõ hẹp bước thênh thang
lanhdiencongtu
mơ
mộng ảo, tình ngơ
ngẩn ngơ nhạc,lạc vần thơ
nhớ ai đêm mộng ,mong ai sớm chờ
ước chuện uyên ương tỏ, mong ai chớ hững hờ
thuyền trôi mong bến tương tư,người đi ai vẫn ngóng chờ
sương khói ai đi phủ bóng mờ , gác lạnh hồn ai dõi xa .... mơ....
(29-12-2010, 11:45 PM)thangdiennhat Đã viết: [ -> ] (29-12-2010, 11:34 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Vận
Long đong, lận đận
Ôm mộng mơ, Gây thù hận
Như lúc chiều tàn, tựa khi đêm tận
Đong bao nỗi lo âu, đếm bấy niềm vướng bận
Vụt qua cũng bởi tần ngần, vướng lại tại vì tẩn mẩn
Thôi hết sức mình rồi đổ số, Đành cạn lực ta hẳn do phận
Ex, lại giở trò "Điên tệ"