Hận
Vô duyên - vô phận
Tình long đong - đời lận đận
Phong trần lạc bước - danh lợi phù vân
Ngoảnh mặt nhìn dĩ vãng - nuối tiếc biết bao lần
Thà đành vùi sâu chôn chặt - còn hơn lăn lóc xoay vần
Mặc kệ cuộc đời đầy gian dối - ngẩng cao đầu cười với thế nhân.
Ờ thì thôi. Có gì mà phải hận.
Thật hay! tôi đã đọc hết topic này và tôi đang nghiên cứu cách làm thơ với thể loại này
cám ơn mọi người
pd
Hay
Thơ đẹp, lời bay
Khi cuồn cuộn, lúc đong đầy
Bạn bè đối ẩm, bằng hữu nắm tay
Chia vài trầu dặm miếng, đút từng cánh thơ hay
Nhìn đời qua cặp kính trong, nếm vị với chiếc lưỡi gầy
Lòng như lửa đỏ còn hừng hực, thế tựa băng hà mãi đắng cay
pd
Chồng
Quạt lạnh - Ấp Nồng
Người tự tại - Kẻ tang bồng
Kề vai Sát má - Khuất mặt xa trông
Quây quần vui con cháu - Cô đơn tủi phòng không
Chung thủy bên đời vợ đảm, Gian díu với kiếp quần hồng
Loạn thế anh hùng sinh quả phụ-An nhàn nhụt chí giết Đàn Ông
(27-12-2012, 09:17 AM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Xa
Đêm đến – Ngày qua
Trông trăng sáng – Ngắm chiều tà
Nghĩ thương mình quá – Ngẫm nhớ người ta
Nhớ ai buồn da diết – Thương người nặng thiết tha
Người đến gieo chi duyên nợ - Ai đi mang hết tình ta
Đã lấy hy sinh làm hạnh phúc – Vẫn thầm mơ ước đời nở hoa
Vũ Thiên Di
Tìm
Ngỡ lặng, ngờ im
Như mây khói, tựa bóng chim
In trong ký ức, ghi khắc vào tim
Có ai hay trăn trở, còn ai thấu nỗi niềm
Vô tình hôm nay đọc lại, ngẫu hứng ngày qua viết thêm
Bài viết năm nào nay còn đó, người xưa xa vắng biết đâu tìm...
hothiethoa
Mấy bài này chắc cũng khảo cổ à
:?
Lưu ý chút: từ đầu bài là DANH TỪ. Với lại cũng cần chú ý một số từ 2, 4, 6 cần được đối thanh triệt để.
Dạo này thơ văn tắt tị, nhảm nhí lên ngôi, quật mộ cũng coi là điều hiển nhiên hiển thánh vậy