Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Đừng...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
hà miên là ai ?

sao làm thơ buồn quá vậy?

Cỏ???
(06-04-2011, 07:24 AM)dongdong Đã viết: [ -> ]hà miên là ai ?

sao làm thơ buồn quá vậy?

Cỏ???

Hà Miên- Lái lại.."Hiền Ma"
Chắc là người ở cõi xa trở về! nailbiting
Năm năm còn khơi động
Hồ như quên thật rồi
Chiều nay trời gió lộng
Bỗng ùa về xôn xao

Người ừ xa bến mộng
Bàn tay lần chiêm bao
Gỡ chút gì bối rối
Vơi bớt tình hư hao

Chiều nay tìm nhánh cỏ
Đếm tên mình vu vơ
Chợt ngộ ra một thuở
Hai đứa thật ngây thơ

Anh giờ như cơn gió
Phiêu lãng nơi chân trời
Em giờ như ngọn cỏ
Ngóng lên trời tìm anh

Năm năm rồi anh nhỉ?
Mình xa nhau thật rồi
Chiều nay buồn vời vợi
Chỉ em và em thôi!
Hôm nay trời bão nổi
Áo đủ ấm không em
Giá tình anh ngừng thổi
Biết đâu chừng ấm êm

Năm năm quá muộn rồi
Những mộng ước xa xôi
Bàn tay chưa kịp nắm
Tình gió dạt xa trôi

Anh rạp mình lên cỏ
Vần thơ gió phai phôi
Nỗi buồn đâu dịu vợi
Xâm chiếm cả hồn rồi

Anh chìm mình trong tranh
Năm năm ròng ly biệt
Vất bỏ tất trừ xanh
Màu nhung nhớ bất thành

Hôm nay trời bão nổi
Mây ôm lấy đất trời
Gió cuộn lấy em ..ôi..
Thân quấn mãi chẳng rời...

NTCS
(06-04-2011, 04:10 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Hôm nay trời bão nổi
Áo đủ ấm không em
Giá tình anh ngừng thổi
Biết đâu chừng ấm êm

NTCS

Hôm nay trời bão nổi
Nên lòng em rối bời
Năm năm giờ đã muộn
Mình chia nhau bến sầu

Gió ngày xưa ngừng lại
Giờ em đã khác rồi
Giá ngày xưa quay lại
Cũng yêu mình anh thôi

Thôi thì đành quên lãng
Thôi cũng là chia tay
Anh góc trời phiêu bạt
Với nàng mây trắng bay.

Hôm nay trời bão nổi
Nên anh về ngang đây?


Trích dẫn:Hôm nay trời bão nổi
Nên anh về ngang đây?

hà miên



Chưa kịp nụ hôn vội
Cuộc tình có phai phôi
Hay tình em bất diệt
Thay sắc tím sim rồi

Anh vẫn mãi chốn này
Ướp nỗi nhớ trong mây
Thành men say tình Cỏ
Quay quắt nhớ tràn ngày


Hôm nay trời bão nổi
Xua nuối tiếc lên cây
Lá bùng rơi lả tả
Lá thay lệ ứa đầy

Gió vờn mãi bên mây
Mong xua đi ngày hạn
Mong nhành cỏ xanh mơn
Trút vơi bớt tủi hờn
Ghen tình anh tặng Cỏ

NTCS
Đừng anh ơi ... nhé đừng anh
Đừng đi một chút rồi phanh chờ đèn
Đừng anh ơi ... cứ nhanh lên
Đừng tăng tốc vội ... đừng quên bóp còi ...
Đừng anh ơi ... vội ... xong rồi ...
Đừng cho em lỡ chuyến ôi bẽ bàng ....
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng...


Một nỗi đời riêng ai với ai
Vàng phai như giọt nắng qua thềm
Lá buồn rơi rụng ngoài xa vắng
Hay tiếng thu nào văng vẳng lên

Em đừng tuyệt vọng chi nữa em
Đừng lay nỗi nhớ của một thời
Đừng cho tim động vì thổn thức
Đừng gọi hồn mình qua bóng đêm

Đời còn xa lắm làm sao với
Những nỗi buồn vui của một thời
Nắng chiều chưa đủ là vàng vọt*
Cũng thấy lòng mình lay nhẹ lên

Xin đừng len lén ghi dấu lệ
Chỉ vỡ tim mình ra đấy thôi!
Cứ để ân tình kia trôi mãi
Rũ sạch bụi trần lên khóe môi.


*"nắng chiều không thắm không vàng vọt"

Đếm từng giọt nước mắt
Thấy thời gian ơ thờ
Ngắm từng ngọn nến tắt
Nghìn trùng ta bơ vơ

Ai hát đời ta vậy?
Kiếp nào có yêu nhau(.)
Dẫu chỉ là cỏ úa
Cũng cuối trời thương đau

Ru ta vào đông lạnh
Nghe hoàng hôn giật mình
Rớt xuống dòng sông trắng
Tắt bình minh trên môi

Đêm nay đầy bão tố
Theo về trên vai ta
Chợt thấy đời gian dối
Ngày sau có gọi là?


em buồn vì gian dối con người

(.) Trịnh
Chiều nay nơi quán vắng
Một mình ta miên man
Ly cà phê chợt đắng
Thở dài rơi trên môi

Người đi ngang ô cửa
Nắng còn vương gót hài
Ta chìm trong mê mãi
Giọt buồn chưa phôi phai

Cà phê chiều quạnh quẽ
Là không đường nhé anh!
Giọt cà phê lặng lẽ
Nhớ nhẹ nhàng vây quanh

Chiều nay nơi quán vắng
Buồn lang thang theo về...
Trang: 1 2 3 4 5