Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Đừng...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
Người đừng hỏi bao giờ tôi trở lại
Chút tình xưa xin gởi nhánh sông buồn
Nghe con nước chùng chình buông tiếng thở
Là tiếng sầu tôi thả đáy sông sâu

Người đừng hỏi khi nào ta gặp lại
Dòng thời gian là mưa nắng trên đầu
Chẳng thể biết mai này hay mốt nọ
Dễ dầu gì ta đã gặp lại nhau

Người đừng hỏi, tôi van người đừng hỏi
Cứ lặng thinh như chưa biết chuyện gì
Tôi suốt kiếp làm dòng sông lơ đãng
Chảy hững hờ như chẳng biết vô ưu.
Chiều nay mưa đổ đường ngang
Ta ôm một nhánh sầu bàng hoàng rơi
Mịt mùng trút nhớ mù khơi
Hay chăng sâu thẳm đánh rơi nỗi niềm!?
Trang: 1 2 3 4 5