Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Rượu Quán !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
Hôm nay rượu hết thật rồi
Còn ta ngồi với đôi lời thơ hay
Tưởng rằng vì rượu ngất ngây
Thì ra không phải ta say...vì buồn

Cạn bình rượu,thơ cứ tuôn
Viết vào lại thấy vẫn còn trống trơn
Giá mà có chén rượu suông
Ta ngồi xuống ở vệ đường chép thơ....
Ta say hề ..
Nữa đêm khật khùng hát đê mê .
Ta say hề ..
Nữa đêm Cuộn gió vỗ về Sông Trăng ..
Tỉnh say ..say tỉnh cũng thằng ..
Ngông nghênh nữa kiếp ghẹo Hằng cho vui ..
Trời nghiêng nghiêng ..
Đất nghiêng nghiêng ..
Ưu phiền ư .. ta trút bỏ .
Rượu cay nồng xé nát cả tâm tư ..
Khóc .. ai khóc cho ai khi ngay cả trăng cũng khóc ..
Ngẩng đầu cười dấu lệ đang rơi ..
lang thang .. chơi vơi giữa đất trời ngập ngụa .. ngập trong tình hay ngập trong đen bạc ..
chỉ biết .. dường như gió đang khóc trong đêm..
Nâng chén đắng
Tác giả : muoimuoixauxi
Nâng chén đắng hòa tan thương nhớ
Khoát men sầu dạo khúc mơ tiên
Đừng nhìn nhé trăng ơi ta mắc cỡ
Và gió mây phỉ báng lời nguyền ..

Nâng chén đắng .. sóng lòng trỗi dậy
Trắng ngần vai cố đỗi ghì vào
Bóng giai nhân ngượng ngùng ta thấy
Môi em cười trong phút lao xao ..

Nâng chén đắng rót vào tâm thức
Uống đi em .. chỉ có ta ngồi ..
Bờ cỏ mọc cháy rần tim ngực ..
Chiều thưa người ân ái lên ngôi ..

Nâng chén đắng rót hồn thi sĩ
Buốt rát chưa .. nhừ ngấm ngôn từ
Mà cảm xúc .. loang tràn vạn ý
Ta say rồi ..ừ chỉ ..hình như ..
-------------------------------------------------------------
Hôm nay đọc lại bài này tự nhiên thấy thèm rượu, thôi thì mở quán ra để uống vậy.

thangdiennhat

Quán này tôi mở để uống chơi
Khách ghé vào đây sẽ được mời
Ba ngày mở cửa không thâu bạc
Chỉ xin để lại một đôi lời.

Lời người lữ khách ở phương xa
Nâng chén không nguôi nỗi nhớ nhà
Mắt nhìn hừng hực như lửa cháy
Đốt tàn ngày tháng đã trôi qua.

Xa lắm xa rồi một bữa kia
Hai người nâng chén để chia lìa
Rượu cùng một nậm sao nghe lạ
Chén nồng chén nhạt tự cách chia

Lìa quán ngập ngừng bước giai nhân
Ra đi lòng nặng những phân vân
Thân gái dặm trường ai chia sẻ
Rượu nồng đâu ấm mãi tình thân

Một ngày quán đón một nam nhân
Chiếc áo sờn vai gợi phong trần
Chén rượu đưa ngang run run nhẹ
Quê xa con gái mới thành thân.

Lới người đề vách gửi thế nhân
Quán nhỏ nhưng mà ấm tình thân
Vào đây khách chủ ta như một
Chẳng cần tiền bạc chỉ cần nhân.
Say với tình ừ thì say với tỉnh
Biết lúc nao là tỉnh với say mèm
Tỉnh say say tỉnh nhập nhèm
Đôi khi tỉnh là lúc say ngất ngưởng
Tỉnh đôi khi đôi khi lầm tưởng
Rằng đang say vất vưởng giữa cuộc đời
Tỉnh hay say đều đứng dưới mặt trời
Dẫu có ngã cũng nằm trên mặt đất
Thì thử hỏi tỉnh say thì đều đúng tất.

thangdiennhat




.Phải không em .

Là em dó yêu kiều dáng thướt tha
Bồng bềnh xiêm y bên hơi men tàn tạ
Buông khóe mi xinh
Ôi !
bình yên lạ quá.
Ru giữa âu sầu.. em đó, phải không em?

Phải không em.
Là em đó, người con gái hôm qua?
Hay
chỉ là phù du ảo tan cùng hiện tại
Là Ta đó
hay
cơn đau điên dại
Quay quắt linh hồn say chén rượu ưu tư..

Ừ, ta đó
một thân xác rã nhừ
Chuốc vào khô khốc những giọt tình cay đắng
Rượu xua cơn đau .. vỗ môi mềm bình lắng
Ru vết thương lòng thôi nứt rạn tan thương
...
Thời xa đó, đẹp lắm, phải không em?
Nụ hồng bừng ca cho mộng mơ một thưở
Ta quyện vào nhau giữa niềm vui và nỗi nhớ
Giữa nụ cười và bao hờn giận bâng quơ

Và ta lạc nhau
giữa bí hiểm của vẻ đời ngây thơ
Ta đã tìm nhau ..
nhưng chỉ là hoài công và sự bất lực
Đành dừng lại .. cho qua cơn buốt nhức
Buông giấc mê dài, ta bước vội qua nhau..

Để hôm nay,triền miên dai dẳng và quay quắt cơn đau
nhưng ta biết,
ngày mai rồi cũng sẽ thếch nhạt ..

Phải không em.

anhtoan1991
vị đắng bờ môi nghe đắng vị
nồng đượm hơi men bởi đượm nồng
chúc ly tao ngộ nâng ly chúc
ta người năm cũ của người ta

lanhdien


Ngày tháng trôi qua với tháng ngày
Say đắm trong hồn ngát đắm say
Nhớ kẻ phương trời, ai kẻ nhớ?
Tay nắm phiêu du, tay nắm tay.

hothiethoa

Đâu phải gió về - có phải đâu?
Xào xạt hàng me lá xạt xào
Thử nghe gió nói - ừ nghe thử:
Lay nhẹ hồn cây...chỉ nhẹ lay

lanhdien


Say đắm như từng chửa đắm say
Ngày đêm ngây ngất suốt đêm ngày
Rượu ngọt càng đưa càng ngọt rượu
Tay vòng ôm sát ấm vòng tay

thangdiennhat


Anh uống cạn đem này tình ái
Để chia xa không nhớ vị môi gầy
Anh uống cạn đêm này tình ái
Cho ận tình nghiêng ngã cuồng say

Anh uống cạn đêm này men tình ái
Để ngày mai hai đứa hai con đường
Anh uống cạn đêm này tình ái
Để say rồi , mai tĩnh khỏi nhớ thương...

Uyên Uyên
Quẩn quanh trong nõi nhớ lòng vòng quanh quẩn
Ta tìm em hay ta lại tìm ta
Xa rồi gần, gần lại rồi xa
Sát thân lại lần tìm trong thân sát
Môi tìm môi phút chốc bỗng nhạt nhòa.

Những ảo mộng vấn vương từng lần mộng
Em ngập tràn trong khoảng trống lòng ta.
Những dấu yêu xưa vùng dậy níu ta bà
Những run rẩy buông tuồng trong run rẩy

Anh vẫn biết rằng cuộc đời đôi khi vậy
Yêu càng nhiều càng phải đẩy nhau xa
Nhưng em ơi hạnh phúc ấy thật thà
Thật rất thật như chưa lần được thật

Xa nhau lắm tưởng chừng như sẽ mất
Nhưng lại gần gần sát thật gần nhau
Cảm ơn đời với những phút đớn đau
Đã minh chứng cho tình yêu chân thành nhất

Mai ừ nhỉ ngày mai ngày gần nhất
Em có thể nào đi mất khỏi tôi không.

thangdiennhat

Khật Khùng ..
Ngật ngưỡng..
Đèn màu xoay xoay ..
Miệng cười toe mà lòng quắn đắng..
Mờ nhòa khuôn mặt của ai đó cười ngô nghê..
Đau .. Thật đau ..
Nỗi đau cay đắng của chiến bại..
Ta hoang tàn giữa biển cả mênh mông ..
Ta đang làm hay ta là dã tràng se cát..
Lạnh .. thật lạnh dù trời không lạnh ..
Vỡ nát .. ta vỡ nát để rồi xây lại ..
Phòng thô .. chiếu rách ..
Nếm trái đắng để biết thế nào là đắng ..
Mưa .. trời đang mưa ..
Hy vọng ta không khóc ..
Ngẫng cao đầu ..
Ngạo Thế Cuồng Sinh
Hôm nay nhà khách vắng hoe
Anh em nâng cốc tòe loe nhậu nào
Rượu thời chỉ có bồ đào
Nhưng mà chả thích , thích bầu rượu Ngô.
Lâu ngày thăm quán nhậu chút chơi
Kiếm người đối ẩm nói chuyện đời....
Cho Tee cân rượu, cân bò nướng
Ly đầu xin kính tứ phương. Mời !
Quán xá lâu ngày chả ai thăm
Nhện bâu , kiến tổ ,mối hà rầm
Tớ mới quét dọn lau sạch sẽ
Mời đệ ly rượu mới vừa hâm
Ô kià, huynh Ngạo có phải không
Lâu ngày không gặp, đệ ngóng trông
Cạn ly huynh mời, xin mời lại
Rượu Ngô một vại, đệ mới đong laughing
Trang: 1 2 3 4 5 6 7