Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Rượu Quán !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
(19-12-2010, 07:52 PM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ]CF mà Đen Rhum là có đắng có cay đó zonzon laughing

Nhưng uống nhạt toẹt hee hee

Huynh 1234 đang uống nên phải lên SB tìm đủ vị 002
(09-12-2010, 08:56 AM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Rượu quán ta mở khách vắng teo ..
Phải chăng ai đó chê quán nghèo ..
Thôi thì một cõi ta say mãi ..
Thả hồn phiêu lãng ..nơi hút heo..

Quán bụi phủ đầy, ly mốc meo,
Mắt chùng, dạ nặng tựa đá đeo,
Một mình cạn hết ba con nước,
Treo ngược cành rơm gió bay vèo.
từ đêm trăng khuyết ngoài thềm
hồn tôi là cốc rượu mềm thấm say
buồn như tay trắng đôi tay
một thương vay một rức ray một đời
heo hút quán buồn khách vắng teo
thích hợp cho ta một kẻ nghèo
tiền đến tiền đi như gió thổi
thơ lại thơ qua ta cứ theo
núp gió nghỉ chân người nhỡ bước
quán dột ly mẻ dù mốc meo
dốc ngược cả vò tu cả hũ
ngạo nghễ mình ta cái phận nghèo
Dốc cạn tình tiền mở quán thơ
Ngạo nào ham hố.. khách nghèo trơ
Ham ham hố hố vài câu chữ..
Bi Bi hận hận rượu cạn trơ..
Thấm thoát sương buồn sa mái tóc..
Tương tư vật vã nằm ngủ mơ..
Người ơi có ghé xin lưu bút..
Chép vội vài câu văn với thơ..



NTCS
vụng cái văn chương nghèo ý thơ
tâm sự mông lung viết gì giờ
sầu thì muôn bể bi rồi hận
chai cái nỗi lòng sạn ý mơ
tâm tư vất vưởng bao duyên nợ
sự đã qua rồi đá vẫn chơ
lang thang khắp chốn tìm ngơ ngẩn
kẻ điên khắp chốn có ai chờ

Nước ơi Con nước về đâu ?

Có người đứng mãi bên cầu dỏi theo.

Bóng dầm mặt nước trong veo

Hình như mộng vỡ khóc theo buổi chiều




đêm say lúy túy men ngà
em nghiêng phía chỗ thơ
và lim dim..
mây và gió




hạnh phúc bao ngày gió với mây
bao đêm cuồng dại mặc thân gầy
tung tăng gió thổi mây trăm nẻo
vô bờ hạnh phúc mây đắp xây

nhưng sao ngọn gió thật lả lơi
hát lời ong bướm với bầu trời
chêu chọc nàng cây qua kẽ lá
mây đứng xa trông,cứng nghẹn lời

nỗi buồn như nước mắt thấm thân
sầu kia nặng trĩu thêm trăm phần
cõi lòng tan nát mây đang khóc
trăm ngàn nước mắt hóa mưa ngân

gió kia đau đớn nổi cơn giông
gào thét lỗi lầm xé cõi lòng
lốc xoáy đuổi theo từng hạt nhỏ
mây đã xa rồi có kịp ko?!!

đất trời nghiêng ngã bởi cơn giông
gió mây giờ đã hóa vòi rồng
tan biến hư không ,về ảo ảnh
sau giông ẩn hiện sắc cầu vồng
Cỏ Ơi..

Nắng tắt..hoàng hôn thẫm tím màu..

Mặt sông loang loáng nước trôi mau.

Trêu Hoa một kiếp..thân tàn tạ..

Ghẹo bướm..vùi chôn.. giấc mộng nhàu..

Chén đắng đầy vơi ta với bạn..

Trầu cay lỡ nuốt ..lòng quặn đau..

Vô tình rắc gieo muôn niềm nhớ..

Hữu ý tơ duyên cuộn lấy nhau..

NTCS
Trang: 1 2 3 4 5 6 7