ôi men rượu say ngà
kéo hồn anh tôi đi
buổi chiều sao buồn bã
dỗi hờn cả vần thi..
Dã Thảo lạc la vi
Vũ thủy bạt phong thì
Xuân phân hà khứ mộng
Tào Khang đoạn trường thi
NTCS
Mây chiều bãng lãng thẫm hồn hoang..
Mấy độ thu sang mấy độ vàng..
Xác lá như mưa rơi lã tã..
Tịch dương trút lệ ,quyện sương lan..
Thanh lâu cô khách sầu tao ngộ..
Bạc phận đa truân há điểm trang..
Hỉ nộ bi ai nhoè má phấn..
Hạ huyền nữa mảnh cắt tình tan..
NTCS
Sắc sắc không không
Nợ duyên trần
Kinh khinh tụng tụng
hận giai nhân ..hận mỹ tửu
Hận luôn mỹ nữ
Vai trần lưng ong
Sắc Sắc không không
Đêm than trống
vớ vẫn nằm tụng
Mỹ nữ /… Mỹ nữ có còn không!!
NTCS
27.10.08
Mỗi người
vì nợ duyên trần
Nhấp môi?
Cạn chén?
Bao lần tỉnh - say?
Quán dương gian
Ắp rượu đầy
Khi lạt, đắng
Khi nồng, say
Ai tường?
Buổi nào tan khẽ giọt sương?
Ta đi
Mong cỏ bên đường nắng xanh.