Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Event: Mênh mông tình buồn
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6
Tàn rằm
Hàn Tuyết

Giọt đêm mặn đắng
Vừa rơi
Tan vào đáy huyệt
Khóc người
Vừa xa

Bơ vơ, trăng cũng như ta
Tàn rằm, vãn cuộc...
Bỗng là
Mồ côi.

He he... Thấy nó buồn mênh mông nên Jun rinh về đây. Có giải thì chuyển khoản cho Jun nhé! 015
Chào HĐTM,
Như vậy là một tháng năm đã trôi qua, event đã mang đến chúng ta một chút gì man mác. Và giờ đây xin khép lại để nhường sân khấu cho Ban Giám Khảo.
Các bài thi sau này sẽ được coi là góp vui chung event phục vụ khán giả!
Xin mời HĐTM chuẩn bị tinh thần gạch đá dành cho giám khảo.
Hớ
"Giang hồ rong ruổi bước đường xa.

Có thể vô tình lãng khách qua.

Mời ghé Thi Lâu vui thả bút

Thưởng khúc trầm tiêu ..cạn chén trà "

Lữ khách dừng chân giữa đường xa
"Thưởng khúc trầm tiêu ..cạn chén trà "
Mơ mộng má hồng cô tiểu nhị
Ngồi lỳ quán đuổi đếch thèm ra

Tình này cũng buồn chớ bộ
(14-05-2013, 11:30 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: [ -> ]Đi qua mùa hạ

Em đi qua thời hoa mộng
Lạnh căm… Ngày nắng biết buồn
Mây trôi ngang trời chầm chậm
Có về nơi ấy xa xăm?

Em đi qua mùa nắng lạ*
Nón nghiêng miết mải tay ngà
Ai trao chùm hoa màu lửa
Cháy lòng…như thể chưa xa

Em đi qua chiều giông muộn
Tóc xanh rối dặm sông dài
Nhớ đâu bỗng về cuồn cuộn
Như là… sóng cũng mong ai…

Em đi qua giữa trang thơ
Tình câm… còn hoài bỏ ngỏ
Chiếc hôn vụng. Đêm. Đèn đỏ.
Vội vàng chẳng kịp…nhớ thêm

Tháng năm nhọc nhằn qua ngõ
Mệt nhoài nắng đổ ban trưa
Em nhọc nhằn trong quên nhớ
Mơ về một thoáng hạ, mưa…

Tháng năm, hạ về hối hả
Đâu là hạ của ngày xưa
Nỗi niềm chi ơi ve nhỏ
Thở than đến khản cả mùa?

* Mượn từ "Hai mươi mùa nắng lạ" của Trịnh.

Em đi qua thời hoa mộng
Lạnh căm… Ngày nắng biết buồn
Mây trôi ngang trời chầm chậm
Có về nơi ấy xa xăm?


Có - không, cái thời hoa mộng. Hạ buông lửa đỏ bầu trời. Thẩn thờ nhành mây trắng nhỏ. Dỗi hờn gì chẳng mưa tuôn.
Vần thơ của thuở xa xăm. Buồn vương theo ngày theo tháng. Tình trôi giữa dòng khô hạn. Còn không mỗi độ hạ về.

Buồn lắm luôn!

Thanks chị Jun.
Trang: 1 2 3 4 5 6