Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Event: Mênh mông tình buồn
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6
Khoảng trời riêng .

Em đưa tay ra ,níu một khoảng trời
Ký ức tím lịm như những chùm hoa violet nở
không phải là để trói anh bằng yêu thương qua từng nhịp thở
( bằng gợi cảnh ái ân những lúc đến và đi ?)
Mà là để khẳng định rằng chúng ta chẳng còn lại gì
Ngoài câu chữ và ký ức thả hoang lang thang cùng nỗi nhớ
Có tình yêu nào ở đợ một tình yêu ?

đôi lúc trên face , trên yahoo ta đã dõi theo nhau
với em là niềm đau còn với anh là tiếc thương ân hận
hoặc thời gian làm chúng ta nở nụ cười nhạt nhẽo vào số phận
có bao lý do để giải thích chuyện chia xa

Khi chia tay đa phần người ta đổ lỗi cho bão táp phong ba
Và mất quá nhiều thời gian để hận nhau sau cuộc tình tan vỡ
Chẳng ai hỏi ta đã bao giờ yêu thương thật sự?
Nên cuộc tình nào cũng lai láng buồn thương

Buông tay anh , một ký ức vấn vương
Hoa màu tím vẫn trổ bông trên khô cằn sỏi đá
trái tim vẫn thiết tha ru tình khúc cây đâm chồi nảy lá
Bông tím vẫn dịu dàng như ánh mắt em xưa

Ký ức đôi minh đi qua những ngày mưa
đi qua nắng hạn qua tháng dài năm rộng
đi qua những ngọn núi cao , những vùng biển động
để làm nên cái khoảng trời riêng

khoảng trời riêng chẳng thể làm phiền
người vợ xinh đẹp của anh và cô công chúa nhỏ
vòng tay chồng em , nụ hôn chồng em và những gì em đang có
khoảng trời riêng chỉ để đó
để yên đó
mà thôi .

Đôi lúc anh rượu say về ôm vợ khẽ cười
Em tự kỷ giận chồng mê chúng bạn
Lật khoảng trời riêng....rùng mình ..
khiếp cái thời lãng mạn
có nhưng dở dang đâu chắc chắn nỗi buồn .


Ủng hộ Event viết linh tinh qá 031
Ru Tình

Chiều tàn ánh nắng vàng rơi
Con tim héo rũ đầy vơi nỗi sầu
Lặng thầm giọt lệ rơi mau
Thấm vào nhung nhớ, qua cầu ai hay
Ta về ru lại tháng ngày
Yêu đương thắm đượm hồn say men tình
Ngày nào giọt lệ trung trinh
Cho tròn ân ái, chúng mình bên nhau
Ngày nào hoa thắm vườn cau
Trầu rơi héo hắt buồn đau lạ thường
Ta về tìm chút yêu đương
Con tim nhức nhối trăm đường khổ đau
Người ơi! Sao nỡ qua cầu
Để ta ở lại, đêm thâu khóc thầm.

Niềm Xưa

chút vui nào gọi đến những niềm xưa
nằm đâu đó mà sao xa xôi quá
tên khắc vào cây ,giọt tình ghi dạ
bấy năm dòng,tất cả để yêu thương

hai đứa mình,chẳng mỗi đứa một phương
vẫn giáp mặt vì gần kề nhau quá
anh vẫn ước...thà chúng mình đôi ngả
để yếu lòng,"ai "chả liếc nhìn nhau

nhỚ hẹn hò...nhỚ cả ước ngày sau
em ước có con trai:"chắc ăn cho anh nhé! "
anh lại ước có cô con gái bé
"để giống mẹ thôi,như thế đủ rồi!"

hối hả cuộc đời đẩy mọi thứ trôi
nhưng kẻ ngốc,đời đời vẫn ngốc
đáng quên đi...nhưng dấu riêng một góc
để lời yêu nào...bật khóc...ở niềm xưa

tặng người con gái ở cạnh nhà tôi,tặng cái người âm thầm vào FB của tôi,không comen,không like...

thanks lão Lãnh
(10-05-2013, 07:36 PM)}{ồ điệp khách Đã viết: [ -> ]chút vui nào gọi đến những niềm xưa
nằm đâu đó mà sao xa xôi quá
tên khắc vào cây ,giọt tình ghi dạ
bấy năm dòng,tất cả để yêu thương

hai đứa mình,chẳng mỗi đứa một phương
vẫn giáp mặt vì gần kề nhau quá
anh vẫn ước...thà chúng mình đôi ngả
để yếu lòng,"ai "chả liếc nhìn nhau

nhỚ hẹn hò...nhỚ cả ước ngày sau
em ước có con trai:"chắc ăn cho anh nhé! "
anh lại ước có cô con gái bé
"để giống mẹ thôi,như thế đủ rồi!"

hối hả cuộc đời đẩy mọi thứ trôi
nhưng kẻ ngốc,đời đời vẫn ngốc
đáng quên đi...nhưng dấu riêng một góc
để lời yêu nào...bật khóc...ở niềm xưa

tặng người con gái ở cạnh nhà tôi,tặng cái người âm thầm vào FB của tôi,không comen,không like...

thanks lão Lãnh

Lâu ngày mới thấy lão Hồ Điệp làm một bài được được. Đúng là giấu nghề chờ giành giải event mà! 033
(12-05-2013, 10:10 AM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]
(10-05-2013, 07:36 PM)}{ồ điệp khách Đã viết: [ -> ]chút vui nào gọi đến những niềm xưa
nằm đâu đó mà sao xa xôi quá
tên khắc vào cây ,giọt tình ghi dạ
bấy năm dòng,tất cả để yêu thương

hai đứa mình,chẳng mỗi đứa một phương
vẫn giáp mặt vì gần kề nhau quá
anh vẫn ước...thà chúng mình đôi ngả
để yếu lòng,"ai "chả liếc nhìn nhau

nhỚ hẹn hò...nhỚ cả ước ngày sau
em ước có con trai:"chắc ăn cho anh nhé! "
anh lại ước có cô con gái bé
"để giống mẹ thôi,như thế đủ rồi!"

hối hả cuộc đời đẩy mọi thứ trôi
nhưng kẻ ngốc,đời đời vẫn ngốc
đáng quên đi...nhưng dấu riêng một góc
để lời yêu nào...bật khóc...ở niềm xưa

tặng người con gái ở cạnh nhà tôi,tặng cái người âm thầm vào FB của tôi,không comen,không like...

thanks lão Lãnh

Lâu ngày mới thấy lão Hồ Điệp làm một bài được được. Đúng là giấu nghề chờ giành giải event mà! 033

lão khen hay chê ta vậy :!
Ký Gửi

Diệu dàng ánh nắng mơ phai
Tầm xuân lặng lẽ, tim ai ngã màu
Ta tìm ta kiếm nơi đâu
Vàng son mờ nhạt,lệ sầu thủy chung
Ai làm bóng cả cây tùng?
Thuyền quyên ai nguyện sánh cùng trăm năm?
Ai người khảy khúc huyền cầm?
Uyên ương nhã khúc xa xăm chốn nào?
Ngày qua tháng lại gầy hao
Vùi theo con chữ, gửi vào bi thương
Đêm đêm thao thức canh trường
Tương tư là bởi vấn vương tình đầu
Trăng khuya soi sáng lòng sầu
Tóc xanh đã chuyển mái đầu điểm tơ
Chỉ đành đôi chút vần thơ
Nỗi niềm thương nhớ, đợi chờ nắng mai.
Đi qua mùa hạ


Em đi qua thời hoa mộng
Lạnh căm… Ngày nắng biết buồn
Mây trôi ngang trời chầm chậm
Có về nơi ấy xa xăm?

Em đi qua mùa nắng lạ*
Nón nghiêng miết mải tay ngà
Ai trao chùm hoa màu lửa
Cháy lòng…như thể chưa xa

Em đi qua chiều giông muộn
Tóc xanh rối dặm sông dài
Nhớ đâu bỗng về cuồn cuộn
Như là… sóng cũng mong ai…

Em đi qua giữa trang thơ
Tình câm… còn hoài bỏ ngỏ
Chiếc hôn vụng. Đêm. Đèn đỏ.
Vội vàng chẳng kịp…nhớ thêm

Tháng năm nhọc nhằn qua ngõ
Mệt nhoài nắng đổ ban trưa
Em nhọc nhằn trong quên nhớ
Mơ về một thoáng hạ, mưa…

Tháng năm, hạ về hối hả
Đâu là hạ của ngày xưa
Nỗi niềm chi ơi ve nhỏ
Thở than đến khản cả mùa?

* Mượn từ "Hai mươi mùa nắng lạ" của Trịnh.
Nghe gió nhẹ lùa ngang ngõ vắng
Áng mây trời lẳng lặng phiêu du
Giờ em say điệu trầm phù
Còn anh uống cạn câu ru lạc loài.

Hết yêu nhau còn ai nhớ đến
Giọt sầu người giấu kín bờ mi
Ngậm ngùi hai chữ chia ly
Thiên thu còn lại cố tri mấy người.

Giờ xa mãi người ơi có biết
Câu kinh buồn da diết trần ai
Bàn tay anh vẫn bàn tay
Góc đời mưa gió một mai đi...về.


Ế quá, ủng hộ lão Lãnh...cười.
"Đêm chong đèn ngồi nhớ lại..
Từng câu chuyện ngày xưa.."


[Hình: 1111jt1.png]







"Giang hồ rong ruổi bước đường xa.

Có thể vô tình lãng khách qua.

Mời ghé Thi Lâu vui thả bút

Thưởng khúc trầm tiêu ..cạn chén trà


...

Một bài -hai bài ..thêm nhiều bàn..

Vui buồn hờn giận cũng râm ran..

Cũng thả hồn thơ lưu bút lại..

Cũng luyến cũng thương- buổi tiệc tàn "




coppy của lenne
Ái chà, chỉ còn 3 ngày nữa à? Kéo dài dài thêm chút đi cụ Thánh
Trang: 1 2 3 4 5 6