Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: ẩm ương
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
(13-08-2014, 11:11 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Em gái Bến Tre

Em gái Bến Tre yểu điệu thục nữ
Cái răng hô và sóng mũi dọc dừa
Mũi dọc dừa thì anh đã rõ
Còn răng hô anh chưa rõ...vì đâu?

Chắc tại em mê ca vọng cổ
Rao sáu câu cho anh bắt nhịp cầu
Câu ca ngân hoài vẫn chưa tròn tiếng
Để chiếc răng dài anh ngắm mà thương...

- Bậu ở bên này thương qua bên đó!
Anh dân xứ nẫu nghe thấy mà mê
Chỉ trách là mình chưa chi đứt ruột
Lại quá sỗ sàng hổng chịu ngó lơ

Em gái Bến Tre yểu điệu thục nữ
Anh thương em chín nẫu trái mù u
Con nước lên mù u chưa chín
Con nước lớn mù u đã rơi...

Thơ huynh lãnh dạo này lạ lạ happy
Có nét trào phúng giống giống thơ Bùi Chí Vinh nhỉ happy ( ý kiến chủ quan , huynh đừng giựn LP nhé )
Nhưng mà LP thích giọng thơ này big green
(14-08-2014, 09:09 AM)LanPhuong Đã viết: [ -> ]
(13-08-2014, 11:11 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Em gái Bến Tre

Em gái Bến Tre yểu điệu thục nữ
Cái răng hô và sóng mũi dọc dừa
Mũi dọc dừa thì anh đã rõ
Còn răng hô anh chưa rõ...vì đâu?

Chắc tại em mê ca vọng cổ
Rao sáu câu cho anh bắt nhịp cầu
Câu ca ngân hoài vẫn chưa tròn tiếng
Để chiếc răng dài anh ngắm mà thương...

- Bậu ở bên này thương qua bên đó!
Anh dân xứ nẫu nghe thấy mà mê
Chỉ trách là mình chưa chi đứt ruột
Lại quá sỗ sàng hổng chịu ngó lơ

Em gái Bến Tre yểu điệu thục nữ
Anh thương em chín nẫu trái mù u
Con nước lên mù u chưa chín
Con nước lớn mù u đã rơi...

Thơ huynh lãnh dạo này lạ lạ happy
Có nét trào phúng giống giống thơ Bùi Chí Vinh nhỉ happy ( ý kiến chủ quan , huynh đừng giựn LP nhé )
Nhưng mà LP thích giọng thơ này big green

Hổng giống ai hết, là của anh thôi. Em thấy lạ vì nó trào phúng, nên từ đó liên tưởng nhanh đến một azx nào đó thôi. Thích là ok rồi, có ai đi trách móc người thích thơ mình bao giờ em nhở? laughing
Hèn giề chưa rõ cí lý do răng vì sao hô mà lanhdien quyết cưới zợ Bé Trên laughing
Vàng bông điên điển

Con bướm chết bên chùm bông điên điển
Vì sáng nay lỡ lấy trộm nhành hương
Con bướm chết như đang còn mê ngủ
Vì áo em phủ dụ giấc thiên đường

Vàng xưa đó em nghiêng vai ngồi đợi
Cành cây cong con bướm trượt chân rơi
Em ngồi đó qua bao mùa nước nổi
Có bao giờ thương tiếc cánh hoa trôi ?

Con bướm chết bên chùm bông buổi sáng
Tôi say em nên chết suốt những chiều
Vì hôm ấy đương thì em hé nhụy
Chân theo về lòng rời rã, liêu xiêu

Con bướm chết trên nhành hương ân điển
Tôi yêu em tôi cũng chết ngỡ ngàng
Xin quỳ xuống dâng đôi tay phụng hiến
Bươm bướm vàng bông điên điển mùa sang...
Mới đọc tưởng Bàng Dúi, nhìn lại thấy là Bàng quang tongue
Dưng mà lâu rùi mới khoái lại 1 bài thơ big green
Ngang qua cuộc lữ

Ta ngồi đó giữa vòng vây của phố
Những ngày đi hiu hắt bóng không hay
Người còn giữ một vầng trăng trổ mộng
Mộng hoa niên dang dở ở kiếp này?

Người còn giữ những bài ca chân đất
Những nghêu ngao của lũ trẻ mục đồng
Chiều tắt nắng dưới trời xa đồng vọng
Cánh diều treo lơ lửng giữa hư không

Người còn giữ những sắc nâu trên áo
Dẫu thời gian đã bạc thếch hai vai
Dưới nắng xế, mưa về ngang giữa hạ
Dáng nâu ơi!
Nhớ lắm!
Dáng nâu à!

Người còn giữ vầng thơ trong nón lá
Những câu thơ chưa thể tỏ thành lời
Ngày xưa đó... chút tình thôi em ạ!
Chỉ bâng quơ ta dệt dưới mây trời...

Ta ngồi đó như hình nhân bất động
Với trăm năm cuộc lữ đã phơi bày
Với xưa cũ...
Em nằm yên trong mộng
Bởi tình em vừa thấp thoáng qua đây.
Trang: 1 2 3 4 5