Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
QUA CHỢ BẾN THÀNH

Có việc chạy ngang chợ Bến Thành
Tức thì, bụi vướng mắt tinh anh
Lòa nhòa tám phía cây, nhà, cột
Lòe loẹt bốn phương xe, ngói, cành
Gợi hứng làm thơ chiều kẹt cứng
Chợt ngùi cám cảnh sáng tung hoành
Cố nhiên, lại nhớ mùi quê cũ...
Đường rộng, trời quang, không khí xanh
PD
TẶNG NỮ TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG

Thương phận má hồng quá bốn mươi
ối a... đau xót, mắng ông trời
Ngẫm xưa, kiều diễm màu hoa đỏ
Nhớ trước, tuyệt trần sắc liễu tươi
Đủng đỉnh áo dài bay bốn bể
Nhởn nhơ hành lý dạo trăm nơi
Khi già xuống đất làm giao nhận
Bốn mắt rưng rưng trách tại đời
PD
(18-02-2011, 11:28 PM)Phiêu Dao Đã viết: [ -> ]QUA CHỢ BẾN THÀNH

Có việc chạy ngang chợ Bến Thành
Tức thì, bụi vướng mắt tinh anh
Lòa nhòa tám phía cây, nhà, cột
Lòe loẹt bốn phương xe, ngói, cành
Gợi hứng làm thơ chiều kẹt cứng
Chợt ngùi cám cảnh sáng tung hoành
Cố nhiên, lại nhớ mùi quê cũ...
Đường rộng, trời quang, không khí xanh
PD


Cái câu
in đậm có nghĩa là cái gì vậy bác.. em nỏ hiểu happy
@ngạo thế cuồng sinh

có nghĩa là buổi sáng xe ít hơn, nên nhớ cảnh đua xe lạn láchClap
Dặn Con Gái

Không rước giống kia để ở nhà
Xưa nay, con gái phải nghe cha
Mệnh con mệnh hắn hay tương khắc
Tánh hắn tánh cha dễ bất hòa
Hổ-Báo chẳng nên chung một núi
Bướm-ong không thể cùng nhành hoa
Dốc hơi đứng thẳng môi cong cớn
"Không rước giống kia để ở nhà..."
PD
Món bún bò

Nhà tớ kinh doanh món bún bò
Bỗng dưng, nhà cạnh bán bò kho
Cho nên, chỗ tớ cần công chức
Thành thử, nơi mình thiếu học trò
Vị giác người trần ngày một lớn
Cách nhìn nhân thế thường xuyên to
Nếu không cải cách thì lâm trận
Khó thể thành công với bùn bò
PD
Vịnh phòng chụp X-quang

Phận hẩm như giông cột trước đèn
Hằng ngày, tiếp xúc tia Rơn-ghen
Hồng cầu mất mát, âu đời bạc!
Cơ thể gầy gò, kệ kiếp đen!
Phòng chụp X-quang chờ bảo hộ
Mạng người Y-sỹ đợi nghe kèn
Xưa nay, tớ sống vì thiên hạ
Miệng thế lại cười tớ thích chen
PD
LẤY TÂY, HÀN, TRUNG....

Con gái thời này, gái lấy Tây
Quyết lòng theo ở Đại Hàn đây
Thon eo ngồi đợi Hoa Kỳ đón
Đỏm dáng đứng chờ Trung Quốc đầy
Bỏ mạng xứ người không kẻ biết?
Tha hương đất khách, có ai hay?
Mấy em, mấy chị đi đâu hết!
Để lũ đàn ông khóc với ngày!
PD
sao dong dong hông thấy phieudao nói chuyện với ai ??

chắc ích nói nên có ranh phiều phào??
ava và cái danh từ phều phào nghe mắc cười quá

hihi
ÍT NÓI

Khi thốt lời ra thì phải dò
Trời sinh tánh tớ, tánh hay lo
Lỡ mồm nói dại, đời vồ đánh
Xui mắt nghênh bừa, thế chộp đo
Ý đẹp lời hay cần kiểm duyệt
Văn trong thơ sáng phải tìm mò
Người kêu: "Sao mãi không lên tiếng?"
Tớ bảo : "Chữ kia chửa xuất lò!"
pd
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18