Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Năm Bính Mùi...

Tưởng gió yên bình, nước chảy xuôi
Nhọc nhằn cơm áo, thuế kêu đòi
Phu thê lục đục, lòng không rộn
Tài chánh ngặt nghèo, dạ chẳng vui
Tang giữ bươu đầu, thương với khóc
Ngựa theo đường núi, tiến hay lùi?
Chia ly ngàn dặm, chưa người tiễn
Năm ấy chênh vênh năm Bính Mùi
pd
Chán..........buồn...

Hôn nhân không thuận, khó mà vui
Khắc vợ tổn con mãi ngậm ngùi
Trán hiện quan tinh buồn lẫn lộn
Môi mang màu sắc nhạt nơi nơi
Vơ ngay Tỷ, Kiếp nên suy bại
Gặp phải Hình, Xung cũng rã rời
Đại phú ở đâu tìm chẳng thấy!
Đêm sầu đẫm lệ, ánh đèn rơi
pd
Tưởng mình con trưởng ở trong nhà
Cũng có độc tài, trưởng giả a
Nghe mẹ thốt than: xưa lỡ vậy!
Thấy ba tủm tỉm: trước xui mà!
Vợ mang chủng tử, nhưng chưa cưới
Chồng vác chinh y, lại thiếu hoa
Sanh khó nên anh tui mới chết
Tưởng mình con trưởng ở trong nhà
pd
Khó sống...

Trần hoàn rộng lớn, khó tìm cơm
Ba bữa lo xong, lưng đã khòm
Ái tử dị bào nằm, ngó, gọi
Song thân lao khổ khóc, trông, dòm
Họ hàng ly tán nào ai đỡ?
Sự nghiệp hưng long mấy kẻ nom?
Kiếp sát-Thiên Hình nay hội họp
Kiếm kề cổ ngựa mắt giương gờm
pd
Giáo chủ Hội Long Hoa

Chuông chùa văng vẳng Hội Long Hoa
Phật độ chúng sanh khắp mọi nhà
Di Lạc Phật Vương làm giáo chủ
Thượng Ngươn Thánh Đức đến ta bà
Khai cơ tận độ người lầm lỗi
Chỉ dẫn minh tường kẻ ác ma
Ai bệnh nan y rồi sẽ khỏi
Càn khôn Thế Giới lại bình hòa
pd
Con gấu mẹ...

Từ khi, tôi hiểu về đàn bà
Là lúc tịt ngòi, viết chẳng ra
Mộng đẹp hoa thơm đều biến dạng
Tình chàng ý thiếp cũng phai nhòa
Nghe chân nhè nhẹ đừng trông ngóng
Thấy vẻ yêu kiều chớ ngợi ca
Ừ! đó chính là vài cái bẫy
Của con gấu mẹ ở trong nhà
pd
Giọng em, nó sáng ngay từ đầu
Ngọt lịm, thơm lừng tựa mứt dâu
Từng nốt bỗng trầm, nghe muốn cắn
Vài âm luyến láy, gật cho mau
Ngôn từ bổ béo hơn dòng sữa
Ý hướng rõ ràng nhất địa cầu
Em nghĩ thơ anh hay, thật đúng!
Giọng em, nó sáng ngay từ đầu
pd
(20-09-2012, 12:06 AM)Phiêu Dao Đã viết: [ -> ]Giọng em, nó sáng ngay từ đầu
Ngọt lịm, thơm lừng tựa mứt dâu
Từng nốt bỗng trầm, nghe muốn cắn
Vài âm luyến láy, gật cho mau
Ngôn từ bổ béo hơn dòng sữa
Ý hướng rõ ràng nhất địa cầu
Em nghĩ thơ anh hay, thật đúng!
Giọng em, nó sáng ngay từ đầu
pd

Cháu hâm mộ bài này cụ Phiêu ơi.

laughing
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18