Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Việc chi lo lắng lại thêm phiền
Nhân thế tình người vốn đảo điên
Chạy vạy khó vui khi hốt bạc
Thong dong dễ khoẻ lúc buông tiền
Lái xe chở bạn thì nhe miệng
Lên miếu xin xăm sẽ nhập thiền
May rủi cho dù luôn vận động
Tâm còn yên tỉnh đó tâm yên!

pd
Chỉ tiếc bình sinh chẳng gặp thời
Trí trai hoài bão đã hơn người
Cỡi thuyền cất mái chèo trên sóng
Uống rượu làm thơ cắn dưới môi
Cánh nhạn lạc bầy cùng nắng chói
Kỳ phong mất dấu với cơ ngơi
Trăm năm tự hỏi mình thân thế?
Chỉ tiếc bình sinh chẳng gặp thời

pd
Cảm

Người bệnh thường than có nhức đầu
Chán ăn,uể oải,sốt canh thâu
Giọng khàn rát cổ ho vài tiếng
Nhảy mũi hắt hơi nói rút câu
Kinh giới trừ phong thông huyết mạch
Hoắc hương diệt cúm họng không đau
Trần bì,trúc điệp,gừng băm nhỏ
Giải cảm,long đờm,hết nhức đầu
PD
Ho

Ho gió,ho khan,ho đổ nhào
Ho vào không khí cỏ lao xao
Máu dồn lên cổ, mặt xanh mét
Đờm bắn xuống bàn, giọng tổn hao
Nhuận phế trừ đàm-Xuyên Bối Mẫu
Cường thanh chỉ khái-Tỳ Bà Cao
Sa sâm,cát cánh và cam thảo
Hy vọng nhân gian khoẻ sẽ gào!
PD
Nổi mề đay

Huyết nhiệt sinh ra ngứa hoặc đau
Khí tà tích lại hoá thành màu
Ngoài da, nổi đỏ thường ngồi gãi
Trong dạ, hoang mang cứ đứng rầu
Xui thấy trụ sinh cần tránh né
Lỡ nhìn đồ biển trốn cho mau
Gừng tươi ngâm rượu,rồi xoa nhẹ
Phơi nắng ban mai sẽ hết rầu
PD
Bệnh HIV

Nhân thế theo nhau sống có lề
Cũng nhờ vi-rus hắc-y-vê(HIV)
Kẻ yêu sa đọa, tật luôn có
Người sống thanh cao, bệnh cứ chê
Tây dược mày mò đơn để chữa
Đông y tìm kiếm thuốc mong kê
Các nhà khoa học đòi tiêu diệt
Đầu óc mấy ông có vấn đề?
PD
Bệnh Hồi Xuân

Cậy mình cao tuổi, dễ hồi xuân
Pho sử có ghi, nhắc mấy lần
Lên lão, nhiều người hay có tật
Về già, lắm kẻ lại rung chân
Nhùng nhằn tựa bướm đang cần mật
Ngọ nguậy như lươn đã thiếu chân
Thôi nhé! biết đầu mà trở lại
Kẻo không em nhỏ chẳng mong gần
PD
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18