Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Ca dao
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ca dao (60)
 
Trái sung làm bạn với chanh
Những người hiền lành thì cũng cách xa
 
Tuần trăng không có ai mời
Gặp người thì để đôi lời nhớ nhau           
 
Mưa nào thì cũng có nguồn
Lòng người thì cũng biết buồn biết vơi
 
Ruộng nào mà chẳng có gò
Sông nào mà chẳng có đò bến ngang
 
Có con vất thí vất liều
Chẳng biết nuông chiều chẳng biết dạy khôn
 
Có đường thì chẳng chịu đi
Cứ ngồi xuống lỳ ngồi chờ xin ăn
 
Bụng đói thì nhớ món ăn
Đến khi đêm nằm thì lại nhớ em
 
Đi thuyền thì lại ghen sông
Bên vợ bên chồng thì lại ghen nhau
 
Một chồng một vợ cho vừa
Nếu còn như thiếu cũng thừa đánh nhau
 
Ghen sao cho đủ vợ chồng
Ghen sao cho đủ ấm lòng đôi hai
 
 
Ca dao (61)
 
Làm biếng thì gặp vợ lười
Đến khi bên người chẳng có gì ăn  
 
Lấy ô đi đổi lấy dù
Đến khi mưa về thì lại bỏ quên      
 
Đường đời sao có ngày nay
Ai ngồi đếm nỗi chua cay cho sầu
 
Sông ngồi chờ ngóng mùa sang
Duyên tình thì cũng có nàng ngồi bên
 
Hoa trái thì cũng có mùa
Ruộng lúa thì cũng chờ mưa năm về
 
Hoa vui trên nhánh cây cành
Thương yêu thì cũng để dành cho nhau
 
Trăng vui nhả hạt khắp trời
Người vui thì thấy nụ cười trên môi
 
Người giàu thì lại hay ghen
Lại thích khinh bỉ bon chen bước đời
 
Trâu nào không thích mưa rơi
Đâu ai mà thích cuộc đời bão mưa
 
Trăng đến nhiều lúc thừa đêm
Người tham sao có một em trong đời
 
Ca dao (62)


Tiếng trời than thở rồi thôi

Tiếng người để lại cả đời sấm vang



Thói đời đua sức đua tài

Số phận đường đời ai biết mai sau



Học hành cho giỏi hơn người

Đừng có nửa học nửa cười nửa chơi



Đường xa hỏi sức hỏi người

Hỏi số phận đời ai bán đâu mua



Hỏi trời có mấy bậc thang

Hỏi số giàu sang biết đâu mà tìm



Gửi thương một nhánh cây cành

Vợ chồng an lành chỉ có một đôi



Kiếp chim có cánh mới bay

Kiếp người chưa giỏi lại hay khoe đời



Đẹp lòng chẳng có khoe ai

Đẹp phấn đẹp sắc đêm ngày ngồi tô



Đêm về có một cơn mơ

Người gian thì cũng cầu mơ cả ngày



Xuân về hoa lại cười vui

Xuân đi thì cũng rụng rời xác xơ
Ca dao (63)

Lòng đẹp một sắc một hình
Người xấu thay bóng thay hình sắc son

Đừng ngồi chờ nắng rồi mưa
Đừng ngồi làm biếng chờ trời ban cho

Lòng tham đêm đến chờ sao
Lấy mâm ra hứng sao nào rụng cho

Người chăm đếm sáng ngày lo
Người lười thì cũng sáng trưa nằm hoài

Tốt lòng thì có người thương
Khoe sắc chỉ có bán buôn cuộc đời

Đêm về thì nhớ đến đèn
Nước đục thì nhớ đến phèn mới trong

Yêu người chọn lấy người yêu
Đừng có đi lấy những người điêu ngoa

Thương nhau từ lúc khi nghèo
Những người leo trèo thì hãy vội thương

Ao nào không vẽ được trăng
Người tô cả sắc cả lòng mới hay

Quen người miếng ngọt trên môi
Quen người biết cả lòng người mới hay
Ca dao (64)



Ai nghe tiếng gió nên lời

Ai nghe được tiếng lòng người thế gian



Có ai nuôi nấng hạt sương

Có ai đem cả chuyện buồn tặng nhau



Muối nào không mặn ai ơi

Đừng có đổ muối lên đời người ta



Đem lòng đi nói với người

Khi quay lưng rồi thì lại ghen nhau



Tiếng trống nghe đủ cả làng

Tiếng người nghe cả thế gian kiếp đời



Chợ vui đông đủ bóng người

Người gian chẳng có một người viếng thăm



Bên thiếp nói nói thương thương

Đến khi ra đường quên cả thiếp luôn



Khi buồn nhớ tới bạn xưa

Khi vui quên cả giấc mơ thiếp nàng



Ngó giấy lại nhớ mực đen

Đến khi thắp đèn quên cả bóng đêm



Mưa về quên cả ruộng nương

Ra đường gặp gái quên cả vợ con
Ca dao (65)

Biết lo biết liệu thì còn
Không lo không liệu sao còn đồng xu

Trời xanh sao biết lòng trời
Đẹp sắc đẹp bóng lòng người sao hay

Nước sông biết chảy từ cao
Trời đêm sao đứng sao nào bạn thân

Quen người hãy có lương tâm
Đừng quay lưng rồi chửi thầm điêu ngoa

Có ai đếm hết lá thu
Có ai ăn mãi canh chua cả đời

Có ai đứng mãi không ngồi
Có ai nghe mãi lời người điêu ngoa

Trăng vàng một tháng mới qua
Đâu ai ngồi ngắm trăng ngà quanh năm

Yêu nhau cho có ngày thăm
Yêu nhau đừng có biệt tăm cả đời

Gần nhau lời nhẹ lời vui
Gần nhau đừng có nặng lời bên nhau

Hạt trăng rơi đổ khắp nơi
Hạt trăng đâu tặng một người đâu ai
Ca dao (66)

Có duyên hẵng nói lời yêu
Không duyên đừng có nói nhiều khổ tâm

Thân cây bòn nắng bòn mưa
Làm người bòn lấy cho thừa quanh năm

Tiền chinh có giá ai ơi
Tiền sành biết nhặt cũng vơi cơn nghèo

Chi tiêu cho đáng chi tiêu
Chi tiêu cho nhiều nghèo khó xin ai

Lòng mình thì phiền cho xong
Phiền lòng người khác long đong miệng người

Mùa mưa đừng có ngồi chơi
Ruộng đồng không người sao có cơm ăn

Chim bay đừng học theo chim
Thấy người cờ bạc đừng quen học người

Cơm mắm cơm muối nhà mình
Bữa cơm vàng ngọc người dưng đừng thèm

Mây trôi hãy để mây trôi
Đừng có bôi bám bồi hồi theo mây

Ngày đi đêm tới xuôi vòng
Đường đời nhiều lúc long đong đừng buồn      
Ca dao (67)

Đường đời từng bước mình đi
Đừng đua đừng nhảy đôi khi ngã què

Vợ chồng cùng bước cùng lo
Như trời có gió quét mây giúp trời

Đua xe tính phút tính giờ
Ngồi đua duyên số nào ngờ ham chơi

Nước trong sao biết sạch ơi
Phấn son tô sắc lòng người sao hay

Khung trời ai vẽ mà tròn
Ngồi chờ sao rụng ai bòn được sao

Rừng nào mà sạch như sân
Bùn ruộng không bám sao thành hạt cơm

Buồn vui tâm tính tại lòng
Đừng nhờ người giúp sẽ thành thói quen

Trồng hoa thì chờ ngắm hoa
Ở nhà ngắm vợ đừng ra ngắm nàng

Hoa hồng tươi nở khắp nơi
Nếu có yêu người đừng chọn nhiều bông

Một năm cũng có bốn mùa
Chua cay đắng ngọt cũng thừa hiểu thân
Ca dao (68)


Cò ngủ bòn cất một chân
Người bòn từng đồng thì cũng có dư

Chim khoe nhà
Gà khoe chuồng

Mùa mưa sông lũ lại về
Giàu sang một chút đừng khoe đồng tiền

Đêm về ngồi chờ ngắm tiên
Tiên đâu chẳng có ngồi điên một mình

Không tiền thì mơ có tiền
Khi có tiền rồi đảo điên khoe giàu

Ai nặn hạt sỏi bên sông
Ai trồng ai tưới rêu sông xanh màu

Trời nào mà dạy tính tham
Trời nào mà dạy thói tham cuộc đời

Đi đêm thích nói chuyện ma
Ra đường nói gái về nhà chê nhau

Bông hoa ghép với sắc màu
Ngồi không làm biếng ghép giàu sao đây

Ai nghiền hạt cát nhỏ nhon
Ai nối lá rụng cho còn trên cây

Ca dao (69)


Trăng non ngó đẹp nên thơ
Gái non ngó đẹp ngẩn ngơ lòng người

Lá rụng nào ngó mà vui
Không duyên không sắc ai hời bận tâm

Duyên ai thì cũng của ai
Một đồng biết bòn cũng lai rai duyên tiền

Tuổi đời như thoảng lá bay
Đường đời đừng có loay hoay chuyện buồn

Đông về sương cũng về thăm
Nghèo về thì hãy lo chăm chỉ làm

Yêu nhau yêu cả tấm lòng
Tiền chinh không có tiền sành cũng thơm

Bòn hạt nước rỏ thành sông
Bòn ly bòn nhặt từng đồng cũng sang

Chiều nhau cho đáng nên chiều
Chiều nhau chiều quá gây nhiều chuyện hư

Đi học cho giỏi cho giang
Đừng đi học kiểu lang thang vệ đường

Giàu nghèo xấu đẹp đường đời
Rửa miệng không sạch đừng cười người ta
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17