Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Ca dao...kéo
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Con tôi khát sữa bú tay
Lãnh Diện khát sữa vớ ngay Cái Bình


laughing
Còn trời còn nước còn non
Còn cô bán rượu anh còn say sưa.

Còn game, còn rượu, còn lô...
Còn vào Thi Ẩm anh còn.... Văn thơ


Cái cò mày đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

Cái cò mày đi chơi game
Gặp phải mạng cùi liền chửi lung tung
Trăm năm ghi tạc chữ đồng
Làm em có chửa rồi dông một lèo

**

Anh còn son, em cũng còn son
Gặp nhau mấy bận mà con một bầy

**

Trăm hoa đẹp nhất hoa hồng
Ẩm lâu đẹp nhất Lãnh công thổi tù
Anh về đếm hết sao trời
Còn hơn ở lại chịu đời với em
**
Anh ơi anh ở lại nhà
Đừng như lão Chớp ham hoa chơi bời
Còn tiền kẻ rước người mời
Hết tiền đành thổi tù chơi qua ngày

**
Gương kia nỡ để bụi nhòa
Sông có nhị hà, thi ẩm có Cua
Gặp anh thiên hạ chào thua
Thương côn đã rụng vẫn đùa như không
Nợ tiền đem trả thì vơi
Nợ tình mà trả thì thôi...cháy nhà!

**

Yêu nhau về một mái nhà
Đêm đêm họa sáo- Tù và cũng vui.
Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn. Nhưng............... số khung, số máy thì không bao giờ thay đổi


Sưu tầm
Thân em như tấm lụa điều
Đã chay rồi cứ phải chiều chồng con
**

Ước gì sông rộng một gang
Gối ôm biến mất tôi bò sang với người

**

Đi ra cay đắng như gừng
Đường xa ngàn dặm nửa chừng quay vô

**


Gió đưa cây cải dìa trời

khổ qua ở lại vô nồi nấu canh


THI ẨM CÓ ANH TÊN HO
THIETHOA CÓ CÁI BÚT TO NHẤT VÙNG
-------------------------------
Mới yêu anh chỉ nắm tay
Yêu rồi em chỉ chỗ này chỗ kia
------------------------------------
Thân em tựa cái ao bèo
Thân anh đá ném lộn bèo mất tăm
------------------------------------
Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi "áo nhàu vứt đi"
------------------------------------
Hơn nhau cái áo cái quần
Cởi ra lại thấy muôn phần đẹp hơn
------------------------------------
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời gái trẻ lại thương ông già
------------------------------------
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Vợ xay, chồng giã, con trâu canh chừng
Gần nhà có bác Ba Chai
Đại Vương lừng lẫy có hai hột đào

**

Thương nhau bất luận giàu nghèo
Chỉ chừa Đê tiện một lèo dông ngay

**

Rủ nhau lên núi đốt than
Gặp Thằng điên nhất nó phan đoàng đoàng
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11