Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Ca dao...kéo
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(27-12-2010, 06:51 PM)nguoivebongnho Đã viết: [ -> ]
(27-12-2010, 06:30 PM)}{ồ điệp khách Đã viết: [ -> ]chim khôn chọn nhánh chọn cành
người khôn chọn bóng chọn hình mà yêu
đọc thơ bóng nhỏ đã nhiều
ra điều tâm đắc, ra điều thầm ưa
bóng nhỏ đã có ai chưa
để nhờ chắp mối ,anh đưa cau trầu


cá không ướp muối cá ươn
không có xe đạp thôi đừng ưa tui...

chân trời có bóng trăng sao
vào nàng thi ẩm ước ao gặp nàng
dẫu cho ngọc nát,tan vàng
anh thời vẫn chẳng xa nàng nữa đâu

nghèo tình nghèo nghĩa nghèo nhân
nghèo gì xe đạp,em cân làm gì
tuy là anh chẳng có gì
còn hơn vạn kẻ tivi nhà lầu
giờ về anh nuôi con trâu
trồng cây cau thẳng,gốc trầu quấn quanh
sau này pháo nổ đoành đoành
cưỡi trâu anh đón,phi nhanh hơn tàu Heart

Ăn sung ngồi gốc cây sung..
Trời ơi sao lấy thằng khùng Thiết Hoa

Anh buồn có chỗ thở than..
em buồn nổi mụn ..tàn nhang mặt dầy


Em tôi khát sữa bú tay..
Còn tôi khát sữa bú ngay cái gì

Ai đem con sáo sang sông..
Để Anh Ngạo thế bế bồng Tiểu Chiêu

Trèo lên cây bưởi hái hoa ..
mày mà hái bưởi chết bà với tao
Con gà cục tác lá chanh
Tiểu Chiêu ủn ỉn mấy anh chọc hoài

**

Nuôi gà phải chọn giống gà
Đừng chọn giống Phụng thế là gay go

**
Cùi dừa kẹo với bánh đa
Cái đĩa thịt gà kẹo uống miếng Cafe
Làm trai cho đáng nên trai
Ai như lão Điệp chỉ nhai cao sù (kẹo cao su)

**

Trồng trầu thì phải khai mương
Dính vào đê tiện (hội) thì thương chết bà

**

Chồng già vợ trẻ là tiên
Hỏng già hỏng lẻ là điên hả trời
Đứt tay một chút chẳng đau
Trừ lương một bữa như dao cắt lòng.

*****

Thiên Di năn nỉ mẹ:
"Má ơi đừng đánh con đau
Để con nói ảnh... trầu cau sang hầu"
Thiết Hoa lập cập cúi đầu:
"Tụi con đã lỡ "xé rào" má ơi!"

*****

Dự Long nói với Cà Phê Vỉa Hè:
"Dao phay kề cổ, máu đổ không màng
Chết thì chịu chết, buông nàng anh không buông"
Cà Phê cười mỉm đáp luôn:
"Con ếch ngồi dựa gốc bưng
Bảo chàng nói xạo quá chừng chàng ơi!"

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Tiểu chiêu tiêu chịu thiệt liều quá đi 014
Người về có nhớ bến chăng
Ta về ta nhớ ... rút xăng xe bồn
Thằng cuội ngồi gốc cây đa
Còn không chịu biến để ta đào về! 033

**

Trông trời trông đất trông mây
Trong cha Lãnh diện xuống đây nhậu nè
(13-01-2011, 10:49 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Thằng cuội ngồi gốc cây đa
Còn không chịu biến để ta đào về! 033

**

Trông trời trông đất trông mây
Trong cha Lãnh diện xuống đây nhậu nè

Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Di xinh mụn mọc đầy mình vẫn xinh 014
Đêm qua ra đứng sau hè
Bỗng nghe nước chãy lè tè bên tai
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11