Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Ca dao...kéo
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Trời mưa bong bóng phập phồng
Cớ sao lão lãnh tống ngồng ngoài kia

**

một cây làm chẳng nên non
Lão Lục cũng một mà con một bầy

**

Bồng bồng cõng Phụng đi chơi
Đi hết con đồi quẳng Phụng xuống khe
Hỏi vợ: Sao lại ác nghe?
Vợ bảo: Ác giề? Chỉ tại hết gân
Đêm nằm tẩn mẩn tần mần
Chưa đi đến chợ cái quần ướt nhem AngelAngelAngel
Có tài mà cậy chi tài ..
Tiểu Chiêu sung sức bằng hai lần mềnh..
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Thấy ku Vạn lý đứng lâu chả vào
**
Ba đồng một mớ trầu cay-
Lấy nhằm cái lão Điệp gay chết bầm
**
Chiều chiều quạ nói với diều
Ở trong thi ẩm có nhiều trò hay
**

Ông trời ăn ở chẳng công
Lão Hoa ế vợ chổng mông mà gào...
Con cò mà đi ăn đêm
Cái ấy Ngạo mềm vợ đạp ra sân
Ai kêu hồi trẻ tần mần
Về già bất lực than thân nỗi gì...LaughLaughLaugh
Muốn sang phải bắt cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu Hoa nè!

**

Đường vô xứ nghệ loanh quanh
Còn vào thi ẩm lanh chanh đá liền

**

Ớt nào mà ớt chẳng cay-
Phụng với lảo Lãnh hằng ngày vẫn ăn

**
Giàu đâu những kẻ ngủ trưa-
Lão Điên nói chuyện làm mưa um sùm
Đố ai lượm đá quăng người,
Bánh xe chọc gậy mà cười còn răng
**

Được mùa cứ phụ ngô khoai
Mất mùa bán đất mà nhai cơm sườn

**

Hôm qua em đi tỉnh về-
Gặp anh Ngạo Thế thả dê ngoài đường
Chuyện này em gặp bình thường
Nhưng mà của anh tiểu đường ngọt ngây
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ ai thiếu nợ, Tiểu Chiêu đi đòi


Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Thiên Di đập muỗi, bắn ruồi tìm quên 014

Công cha, nghĩa mẹ chưa đền
Sao Di - Hoa lại kéo mền đắp chung?




Đàn kêu tích tịch tình tang
Tiểu chiêu ăn kẹo sún răng sạch ồy
**
Ai ra xứ Huế thì ra-
Lão Ngạo quyết chí chạy ra hàng rào
**

Nực cười châu chấu đá xe
Đá Ngạo nhẹ nhẹ ai nhè ê mông
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11