Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Ca dao...kéo
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Qua đình ngả nón trông đình,
Ngang nhà tắm gái đứng rình mỏi… tay.

***

Qua đình ngả nón trông đình,
Về nhà ngả ngớn… em vợ mình mới xung.

***

Ba cô đội gạo lên chùa,
Một cô váy ngắn bỏ bùa Thiết Hoa,
Hoa về Hoa khóc lu loa,
Hễ thấy váy ngắn lại oa khóc ùa.

***

Hôm qua tát nước đầu đình,
Thấy anh lấp ló rình, em vén váy thật cao,
Anh nhìn thấy, té xuống ao,
Ba ngày chưa ói hết nước ao trong bụng !

***

Người ta đi cấy lấy công,
Còn em đi cấy chỉ trông ôm… cày,
Cày to, cày ốm, cày dài,
Miễn là cày tốt, thì cả bầy em cũng ưng.

***

Trâu ơi em bảo trâu này,
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với em,
Cày ruộng dưới, xới ruộng trên,
Được ba hôm lẻ, em thở rền như Trâu !


Chồng em áo rách em thương
Chồng người quần rách em thường rình coi
**
Cá không ăn muối cá ươn
Nhìn mặt lão Ngạo trăm đường hifi

**
Vắng cơm ba bữa không lo,
Gặp em một bữa giở giò hổng lên.

***

Phòng loan trải chiếu rộng thình,
Lăn qua trở lại chỉ có mình với ta,
Loan phòng chiếu trải nguy nga,
Lật lên úp xuống cũng chỉ ta với mình.

***

Đốt than nướng cá cho vàng.
Đem tiền mua rượu cho chàng uống chơi.
Uống từ tối, đến sớm mơi,
Đợi cho chàng xỉn, em cuổng trời chàng ra…
Lá là la...

***

Bướm đồng động đến thì bay
Bướm làng Thi Ẩm cả ngày im re,
Đến đêm lại gáy khè khè,
Lông cánh dựng đứng, thấy mà lè lưỡi ra.

***

Nếu mà không lấy đặng em
Anh cũng chả thèm, anh cho cơ hội… Phi Nhung,

***

Trên trời mây trắng như bông,
Ở giữa cánh đồng mông trắng như mây.

***

Mẹ mong gả thiếp về vườn
Ăn bông bí luộc dưa hường nấu canh,
Bây giờ em lấy được anh,
Dưa hường bông bí, em giẫy đạch đành em chả ăn.

***

Ông trời sao ở chẳng công,
Lão Hâm 3 vợ, Lão Hoa không mống nào.

***

Cái cò là cái cò quăm,
Lão Hâm ba vợ, đêm nằm mỏi chân,
Cái cò là cái cò sần,
Lão Hoa chưa vợ, đêm quần mỏi... tay.

***

Thiếp về lựa chuối thiếp mua,
Vừa tròn vừa mập sao vừa nắm tay,
Chuối thẳng thì thiếp “xài” ngày,
Chuối cong thì để thiếp cày thâu đêm.

***

Mua thịt chớ mua thịt mông,
Nếu có lấy chồng, chớ lấy lão Hâm,
Lão Hâm thân thể hầm hầm,
Riêng mỗi chổ ấy tím bầm… mới đau.

***

Đêm nằm nghĩ lại mà coi,
Lá hành tươi tốt, nhưng toi củ hành,
Đêm nằm nghĩ tức đanh đanh,
Tiếc công trồng hành, lá tốt phây phây.



Trích dẫn:Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn
Hỏi ai gây dựng nên non nước này?

Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn ..
Lão Hoa sung sướng hai hòn rung rinh


Trích dẫn:Trứng rồng lại nở ra rồng ,
Liu điu lại nở ra giòng liu điu.


Trứng rồng lại nở ra rồng
..lão Phụng ấp trứng ra giòng lăng quăng
Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng, em cũng theo dzai

***

Cá không ăn muối cá ươn
Hết tiền Ngạo thế đứng đường kiếm ăn

***

Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ hai trái pháo ở nhà không ai ăn...014

***

Con vua thì lại làm vua
Họ Hồ mất giống vào chùa đi tu...rolling on the floor
Thương em mấy núi cũng trèo
Vậy mà có cái gối lèo èo hỏng qua
**

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Dự Long còn trẻ vậy mà..hết gân

**

Còn trời còn nước còn non
Vẫn còn lão Phụng với con dê xồm

**
Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa
Lão Ngạo toilet còn chưa kéo quần
Bướm đồng động đến thì bay
Bướm làng Thi Ẩm chạy ngay vào sòng

**

Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa cưới bị bà già làm giẻ lau

**
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Nhớ ngày hôm trước aydada rách quần
**
Ai đưa con sáo sang sông
Người về bỗng nhớ xung phong bắt về
Người ta đi cấy lấy công
Tiểu chiêu chưa cấy đã dông về nhà

**

Được mùa chớ phụ ngô khoai
Gặp thangdiennhat hỏi ai không sờ (sợ)

**
Đừng thấy áo rách mà khinh
Gặp cha Lục Tuyệt chả rình cho coi

**

Chòng chành như nón không quai
Như Ngạo thèm gái lỗ tai đỏ hừng
Nửa đêm khóc lóc vang lừng
Đòi mẹ cưới vợ tưng bừng sáng đêm
Bà mẹ nổi giận đánh thêm
Vợ đâu tao cưới nửa đêm cho mầy!!!033033033
Chiều chiều ra đứng ngõ sau ..
Lão Lục đang đứng..chim đau tím bầm

Trên đồng cạn dưới đồng sâu ..
Thiên Di đứng đó mặt Ngầu ghê ta
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11