31-10-2012, 11:27 PM
31-10-2012, 11:28 PM
08-11-2012, 02:57 AM
Nắng Thu
Thu ngã trên tay vạt nắng dài
Lá còn ủ sắc sớm chưa phai
Sương rơi chiếu nắng hoa vùi giấc
Gió bạt ngàn thu liễu cuộn đài
Nhành Cỏ dại tìm hương nắng quyện
Bờ tre ngơ đón bóng u hoài
Ai kia họa nắng màu nhung nhớ
Để tiết úa mùa lại biệt ly
Ngạo
Thu ngã trên tay vạt nắng dài
Lá còn ủ sắc sớm chưa phai
Sương rơi chiếu nắng hoa vùi giấc
Gió bạt ngàn thu liễu cuộn đài
Nhành Cỏ dại tìm hương nắng quyện
Bờ tre ngơ đón bóng u hoài
Ai kia họa nắng màu nhung nhớ
Để tiết úa mùa lại biệt ly
Ngạo
12-11-2012, 09:57 PM
Tình Thu
Chân trời óng ánh gió vờn mây
Mặt nước lung linh soi liễu gầy
Cúc dại ngu ngơ khoe sắc thắm
Hoa gạo cháy trời toả hương bay
Chim bầy tung cánh chao nghiêng nắng
Lữ khách ngâm nga tựa khoả khuây
Thu đến vàng vọt bao luyến ái
Năm đi năm lại, trút tâm say
Ngạo
Chân trời óng ánh gió vờn mây
Mặt nước lung linh soi liễu gầy
Cúc dại ngu ngơ khoe sắc thắm
Hoa gạo cháy trời toả hương bay
Chim bầy tung cánh chao nghiêng nắng
Lữ khách ngâm nga tựa khoả khuây
Thu đến vàng vọt bao luyến ái
Năm đi năm lại, trút tâm say
Ngạo
14-11-2012, 02:57 PM
SÀI GÒN MÙA THU.
Tháng Chín Sài Gòn có phải không em.
Thu đâu vắng hay vì em đâu vắng!
Quanh đây không gian lẳng lặng
Tháng Chín đây rồi, Em _ Thu đâu?
Sáng nay chiếc lá bàng trên sân trường chuyển sắc sang nâu
Trong chiếc kén con sâu già đương làm tổ.
Góc phố vắng ròn rã tiếng thổ mộ
Nỗi niềm hoài cổ vương vương.
Chủ nhật nắng hanh vàng dìu dịu thân thương
Đi lễ sớm tận Vương Cung Thánh Đường
Quỳ bên Mẹ khấn lời kinh cầu nguyện.
Bình yên lặng lờ tợ màn sương.
Tháng Chín Sài Gòn mưa nhẹ giăng giăng
Mưa ướt áo nhập nhòe ngày tháng cũ
Nơi xa mùa này đàn chim bắt đầu di trú
Sài Gòn thấp thỏm chờ một cánh chim hoang.
Tháng Chín Sài Gòn nhẹ bước lang thang
Tà áo trắng em bay phấp phới trước cổng trường
Ly chè đá cùng tiếng cười ngọt lịm
Góc Văn Khoa ấm áp hơn giảng đường...
HNHu
Đã nghe lành lạnh của heo may đâu đây. Mùa lạnh hay tình lạnh?
Khép rồi, Event Thu.
Chờ, Event Đông!
Tháng Chín Sài Gòn có phải không em.
Thu đâu vắng hay vì em đâu vắng!
Quanh đây không gian lẳng lặng
Tháng Chín đây rồi, Em _ Thu đâu?
Sáng nay chiếc lá bàng trên sân trường chuyển sắc sang nâu
Trong chiếc kén con sâu già đương làm tổ.
Góc phố vắng ròn rã tiếng thổ mộ
Nỗi niềm hoài cổ vương vương.
Chủ nhật nắng hanh vàng dìu dịu thân thương
Đi lễ sớm tận Vương Cung Thánh Đường
Quỳ bên Mẹ khấn lời kinh cầu nguyện.
Bình yên lặng lờ tợ màn sương.
Tháng Chín Sài Gòn mưa nhẹ giăng giăng
Mưa ướt áo nhập nhòe ngày tháng cũ
Nơi xa mùa này đàn chim bắt đầu di trú
Sài Gòn thấp thỏm chờ một cánh chim hoang.
Tháng Chín Sài Gòn nhẹ bước lang thang
Tà áo trắng em bay phấp phới trước cổng trường
Ly chè đá cùng tiếng cười ngọt lịm
Góc Văn Khoa ấm áp hơn giảng đường...
HNHu
Đã nghe lành lạnh của heo may đâu đây. Mùa lạnh hay tình lạnh?
Khép rồi, Event Thu.
Chờ, Event Đông!
25-11-2012, 08:20 PM
CÚC THU.
MÙA THU ĐI QUA .
Mùa thu đi qua hoa cúc.
Áo phơi vàng óng lụa là
Ai vừa gieo nhau nỗi nhớ.
Người vội đến để vội xa.
Mùa thu đi qua mắt biếc.
Long lanh xanh thẳm bầu trời.
Tóc mai sợi dài sợi vắn.
Cớ gì dã dượi tình ơi.
Vẫy tay tiễn biệt mùa thu.
Liễu co đôi bờ vai nhỏ.
Heo may len hờ ngọn gió.
Con tằm nhả nốt đường tơ.
Mùa thu còn lại trong thơ.
Câu chữ ngã nghiêng say khướt.
Có phải tình yêu dại khờ
Nên chẳng ngôn từ bóng mượt.
Và thu còn lại trong em.
Tiếng phong linh ngân nhè nhẹ.
Con tim nghìn lần nhỏ bé.
Nên chi mùa đã đi rồi!
HNhu-7/10/2011
Quyến luyến mùa thu!
25-11-2012, 08:43 PM
Nhu nhi của mình là bậc thầy về thơ 6 chữ ^^
26-11-2012, 10:03 AM
Thu lặng
27-11-2012, 05:41 PM
CÚC THU.
Xanh mướt vườn thu khoác lá xanh.
Dã Quỳ vàng hực vẽ nên tranh.
Mặt trời ươm nắng dường chưa đủ.
Có phải còn chờ áo, em anh.
Thu chứa tình thu trong sắc hoa.
Trời thu thăm thẳm rộng bao la.
Em gởi tình em vào thu biếc.
Bởi lẽ em là, Dã Quỳ - Hoa!
HNhu
Xanh mướt vườn thu khoác lá xanh.
Dã Quỳ vàng hực vẽ nên tranh.
Mặt trời ươm nắng dường chưa đủ.
Có phải còn chờ áo, em anh.
Thu chứa tình thu trong sắc hoa.
Trời thu thăm thẳm rộng bao la.
Em gởi tình em vào thu biếc.
Bởi lẽ em là, Dã Quỳ - Hoa!
HNhu
29-11-2012, 09:59 PM
PHƯƠNG EM CHỐN LIỄU CHƯƠNG ĐÀI.
Chạnh lòng thương tích cổ xưa.
Tiễn người xa khuất Liễu vừa độ xanh.
Năm năm là chậm hay nhanh
Mấy mùa đổi lá biết anh phương nào.
Vin nhành Liễu tuốt trên cao.
Hỏi rằng hương sắc biết vào tay ai
Nơi em chốn Liễu Chương Đài
Thu ươm vàng lá đợi ngày xuân sang.
HNhu
Chạnh lòng thương tích cổ xưa.
Tiễn người xa khuất Liễu vừa độ xanh.
Năm năm là chậm hay nhanh
Mấy mùa đổi lá biết anh phương nào.
Vin nhành Liễu tuốt trên cao.
Hỏi rằng hương sắc biết vào tay ai
Nơi em chốn Liễu Chương Đài
Thu ươm vàng lá đợi ngày xuân sang.
HNhu