Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: {EVENT} Mùa Thu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anh đã quên mùa thu
Phố nồng nàn hoa sữa
Những con đường màu nhớ
Là vàng nhẹ nhẹ bay
Đóa tường vi hôm nay
Vẫn nghiêng mình khoe sắc
Dàn hoa tươi màu nắng
Rộn ràng tiếng chim ca
Lạc bước chân người xa
Sương nhẹ hôn làn tóc
Hồ Tây chiều gió lộng
Nghe vang vọng tình ca

Những con đường em qua
Anh còn yêu tha thiết?
Tháp Rùa soi nước biếc
Ghế đá chiều công viên
Anh thường nói huyên thuyên
Em là bầu trời trắng
Nhưng... thu giờ hoang vắng
Lá vàng cứ rơi rơi
Giọng hát nào buông lơi
Tiếng dương cầm lại đổ
Giờ một mình trên phố
Hoàng lan vẫn ngát hương
Em biết lẽ tình thường
Anh quên mùa thu cũ
Hoài thu

Mùa thu xưa
Những ngày đầy gió và mưa
Sang nhà em khi vừa chập tối
Bùn theo anh đi cùng khắp lối
Sắp đến nhà chụp ếch ướt sạch trơn

Em ngồi trông mà chẳng biết nói gì hơn
Nhìn mắc cười mà vừa xót ruột
Chiếc khăn lau lấm chèm nhem bẩn tuốt
Để áo dơ hèm chờ quạt hong khô

Cái thưở bông đùa, cái thưở ngây ngô
Anh bối rối mặc em luống cuống
Tóc ngang vai đôi tay chợt muốn
Lại ngại ngùng không dám vân vê

Thu rồi thu, rời bỏ làng quê
Những ngày mưa giờ trong phố thị
Lối sang nhà chả còn như hôm ấy
Cũng người hong nhưng áo của ai rồi

Mùa thu nay
Những đêm Sài Gòn ngồi ngắm mưa bay
Nhớ thuở ‘tắm bùn’ lòng như chợt khóc
Có phải khi xưa ta dường như ngốc
Để bây giờ lặng lẽ ngồi đây...

Hớ 19.10.12
Tình Nhân Ta - Mùa Thu

Mộng trầm thu đầy tháng tràn ngày
Hào phóng gió
mùa đầy con ngõ lá
Người đầy phố, người la đà chiều lạ
Mình đầy ta
nghiêng ngả chiều say.

Hình như hồi đêm mình ở đâu đây
hình như gửi hương trên cỏ thật đầy
hình như ban mai có con sẻ nhỏ
Chở thư tình về bỏ cửa,
rồi đi...

Và cứ thế, mình vây quanh van vỉ
kéo ta vào mộng mị thịt da
Này mình yêu
thôi, đừng ấp iu ta
Nồng nàn quá, làm sao mai từ tạ.

Nồng nàn quá, tình nhân Thu êm ả
Ngang qua đêm, ngang qua phố, qua thềm
Ngang qua sớm, ngang cánh mềm chim sẻ
Dấu yêu mùa nhè nhẹ
mùa yêu...

Mai San.
Về đâu
lá đổ lưng trời
vàng phai áo nhuộm như lời thở than?

em cười suối tóc che ngang
nửa như hư ảo
nửa mang tình trần

Kìa thu!
đến rất thật gần
mà em xa quá mấy tầng chiêm bao?

Hồn tôi
một cõi xanh xao
nên màu lá đỏ cuốn xô bụi đời

một hôm nghe nắng gọi mời
mang thu biêng biếc đổ vào
ngày xanh

Tình ơi!
như lá trên cành
về đâu?
khi đã mong manh...cuối trời.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9