Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Một nửa vầng trăng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
(03-12-2013, 03:32 PM)thủy tâm Đã viết: [ -> ]@ Andy Nguyễn:
Lá trầu giờ đã thắm cau
Làm sao dám cầm tay nhau bây giờ
Bâng khuâng chỉ mấy lời thơ
Cùng mây cùng gió hững hờ chút thôi
Ai ơi xin chớ bồi hồi
Mượn trăng nói hộ những lời gần xa
Trầu - cau nay đã đậm đà
Thơ thơ, thẩn thẩn chỉ là...
cho vui
015015

Tim bỡ ngỡ sững sờ như sụp đổ
Lời bàng hoàng tan vỡ nhói niềm tin
Phải không em, xa cách nhuốm vô tình
Đời khổ lụy hiển hình câu nuối tiếc

Trời cuối năm trong xanh màu mắt biếc
Mưa đông về ai nhớ chuyện Trầu-Cau
Có một đôi nam nữ lỡ hẹn hò
Để người em thành đá vôi cổ tích

Nơi góc nhỏ tĩnh mịch men kích thích
Yêu dại khờ nên giờ đẫm lệ vương
Pha riêng tư nhột nhạt sắc nghê thường
Tan hạnh phúc con đường mai chung lối

Hồn lữ thứ đành thôi hòa thi phú
Bao muộn phiền ý tứ lộng phù du
Gửi tri âm dư ảnh quyện ngôn từ
Mai dang dở tìm đây lời chưa viết...
[Hình: 7345354.jpg]

EM HỠI! CÓ VỀ KHÔNG

Em có về không hỡi vết thời gian
Để tôi mãi nơi này đứng đợi
Tháng với ngày sao cứ xa dịu vợi
Ta chờ nhau, ta lạc mất bao ngày

Em có về không hỡi mùa thu
Ngơ ngác mãi ta tìm hoài chẳng gặp
Còn đường xa, con đường đời tấp nập
Ta vô tình, ta lại chẳng thấy nhau

Em có về không cùng ngắm ánh trăng cao
Trước hiên nhà nghe lâng lâng mùi hoa sữa
Em có về không cho ta thêm lần nữa
Những vần thơ nhè nhẹ đến ru lòng

Em có về không để nỗi nhớ mênh mông
Con nắng đi hoang cho thềm đông gõ cửa
Hoa cải vàng đã trổ thêm mùa nữa
Bấc lạnh lùng níu gọi rét nàng Bân

Em có về không gieo ta nỗi bâng khuâng
Thu đã hết ta lấy gì hoài niệm
Ngoài thềm xưa chiếc lá buông mình chao liệng
Em chẳng về cho nhớ vây phủ vết thời gian

TT
Gặp nhau khi quá nửa đời
Sắc hương ngả úa mắt ngời khói sương
Còn gì ngoài nỗi vấn vương
Được chi hay chỉ bận buồn khổ đau

Thời gian mơ mối cảm thông
Tình gần tay với muôn trùng xa xăm
Đôi lòng đã mở cùng xem
Như say như đắm mộng cầm đắp xây

Tìm nhau chất ngất tình đầy
Khắt khe phơi vết thương vầy lứa đôi
Lỡ làng tủi đọng bờ môi
Đang yêu chợt đượm ngậm ngùi rưng rưng

Nhớ em nhớ mãi khôn cùng
Dù mai tan vỡ chất chồng nhớ thương
Duyên tình muôn ngả sầu vương
Như mơ như thật đau thương ngất lòng.
[Hình: 18850_1173666747906_1415180869_3040.jpg]

GỬI NGƯỜI

Ai về bên ấy
cho tôi
gửi hương mùa cũ lâu rồi,
chắc quên
Thu qua, đông ghé bên thềm
Cây bàng đỏ lá buồn tênh giữa chiều

Ai về bên ấy
đìu hiu
lưng trời cánh nhạn liu xiu gọi bầy
Xa
xa tận chốn ngàn mây
Hương thầm gói trọn tháng ngày còn vương

Ai về bên ấy
giùm thương
chút tình mỏng mảnh đêm trường nhớ nhung
Đông sang gió bấc lạnh lùng
Có về bên ấy tương phùng, được chăng??

Phương này lẻ một bóng trăng
Người về bên ấy
sầu giăng bên này
....

TT
Em - Mùa thu


Em có về không hỡi mùa thu
Cho lá úa âm thầm vẫy gọi
Chiều hoang vu trỗi khúc tương tư
Nghe dào dạt len tình bối rối

Em về lại khoảng trời rất lạ
Nhuộm đỏ - vàng sắc lá thu phong
Ánh tà huy dang tay níu gọi
Nắng vàng ươm nắng chợt hóa hồng

Em lại về trong chớm hương thu
Mùi cốm mới rộn ràng hoa sữa
Đêm lãng du, bàn tay lần lựa
Làn heo may bỗng chợt hanh gầy

Em có về không hỡi mùa thu
Đếm dấu tay ngoan chiều tím biếc
Lạc dấu trăng, thiên di biền biệt
Khắc khoải chờ, em hỡi!!! Mùa thu..!!

HQ
16712
(13-12-2013, 03:17 PM)thủy tâm Đã viết: [ -> ]
[Hình: 18850_1173666747906_1415180869_3040.jpg]

GỬI NGƯỜI

..........................................

Phương này lẻ một bóng trăng
Người về bên ấy
sầu giăng bên này
....

TT

Hôm nay trời vẫn còn rằm
Hỏi trăng sao đã có người xẻ đôi
Một nửa chắc đã lên ngôi
Nửa phần còn lại thì tôi đang chờ

Vầng trăng sao nỡ chia đôi
Nửa soi bóng nước nửa trôi lững lờ
Bay đi những giấc hoang mơ
Để đây với đó ngẩn ngơ nụ cười

Vầng trăng nay chốn xa vời
Trong ta nỗi nhớ rã rời người ơi
Gặp trăng quên tỏ đôi lời
Chia ly mới biết là tôi thương nàng...
CHỜ THU

Thu đã xa và em cũng đã xa
Ta ở lại cùng khoảng trời tím biếc
Dệt mộng mơ sao vẫn hoài ly biệt
Em đi đâu, em về đâu cho nỗi nhớ chực tràn.

Thu đã xa và em cũng đã xa
Ta vẫn thế ngây ngô chờ đợi mãi
Đếm thời gian nghe lòng đầy khắc khoải
Đông đã lùa cho lạnh giá kẻ cô đơn

Có phải mùa thu - em đã biết giận hờn
Nên ngoay ngoắt bỏ đi không ngoái lại
Ta ngây ngô, ta còn chờ đợi mãi
Đông đã về mà ta cứ thế.... chờ thu

HQ
161213
Gió đông giá buốt lạnh căm
Sài Gòn nổi gió,nơi nàng lạnh không???
Phong vân trở giấc rì rào
Giữa đêm hoang dại lo nàng thiếu chăn!!!

Ước mong nhen ánh lửa hồng
Ấm tim băng giá sưởi lòng mỹ nhân
Nơi ta vẫn mãi âm thầm
Cùng nhau chia sẻ bụi trần bấy lâu.
[Hình: co%20gai%20thang%2012_2.jpg]

-- Không đề --

Đừng về bên ấy tìm tôi nữa
Chẳng trở lại đâu, bỏ vệt sầu
Đông đã lạnh, mùa về trong vội vã
Hụt hẫng chờ tháng chạp cứ trôi mau

Tôi đã quên bờ lau xưa cỏ dại
Đêm nguyệt mờ ai thơ thẩn cùng trăng
Đông lạnh lắm tôi về co ro - lạnh
Nhớ nhung gì, thuở ấy - quá xa xăm

Mùa chẳng níu tôi trở về bên đó
Tìm làm chi giữa lạnh lẽo đông buồn
Mong giá rét đắp chăn trong nỗi nhớ
Tháng chạp hanh gầy, thời xưa ấy - tôi buông

TT
191213
Nhớ ai thức trắng đêm gầy
Bên nhau xướng họa vơi đầy tàn đông
Có về thỏa nỗi ngóng trông???
Lời yêu ươm giống đượm nồng trang thơ

Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nửa khuya chiếc bóng cung tơ ưu sầu
Tình như lục bát nhuộm mầu
Ước ao cái thuở ban đầu mộng mơ

Nàng trăng vũ điệu nghê thường
Sơn khê liễu rủ dặm đường quan san
Nhớ ai hát khúc thu vàng
Tiếng ngân vang khóc hồng nhan se lòng

Nhớ ai ai nhớ dùm không???
Đôi môi ánh mắt ấm vòng tay ôm
Nhớ ai ai chắc có chồng???
Mà sao ta vẫn nặng lòng khói sương...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27