Đã bao nhiêu bữa vắng nàng
Cho nên thơ viết tự nhiên cũng buồn
Mặt trời ngủ suốt mùa đông
Người luôn ngoảnh mặt...đắng lòng trúc mai
Ngồi buồn cắn đỡ ngón tay
Tím bầm nỗi nhớ tháng ngày chờ mong
Sầu đơn trĩu nặng đỉnh hồng
Từ ngôn thổn thức thấm dòng lệ châu
Bóng hình tim ngả về đâu
Mà sao nét chữ đượm màu tương tư
Sương rơi mắt phủ vân phù
Sáng trông chiều tiếc lá thu úa tàn
Hôm nay thứ mấy thiếu nàng
Hình như khói thuốc võ vàng phận duyên
Không em trăng cũng tịnh yên
Ta đây ngồi khóc trút phiền trăm năm.
BÂNG KHUÂNG...
Cho bâng khuâng tìm nhau
Thẩn thờ rơi nỗi nhớ
Cho vô vàn trắc trở
Ta bất chợt rồi... xa
Cho bâng khuâng vỡ nhòa
Dấu chân xưa đã nhạt
Cho nụ hồng bát ngát
Giờ chợt tím hanh hao
Cho bâng khuâng thuở nào
Lùi về xa lăng lắc
Cho con đường trước mặt
Tay lạc bàn tay rồi
Cho bâng khuâng một thời
Giờ hóa thành kỷ niệm
Cho nắng vàng tắt lịm
Để đông về... bâng khuâng
HQ
231213
TƯƠNG TƯ
Tương tư
úa cánh trang đài
Cho thềm xuân rụng những ngày vắng xa
Hạt vàng luyến sóng âm ba
Ta tìm ai trỗi tỳ bà làm duyên
Tương tư
mơ tưởng hão huyền
Áo tiên, gót ngọc rời miền dương gian
Tạ từ
duyên kiếp lỡ làng
Mình ta ngồi đếm canh tàn rụng rơi
Tương tư
từng sợi rối bời
Biết đâu mối gỡ cho...
lời tình chung
Sương buồn đọng giọt nhớ nhung
Hoa vàng lối cũ ai cùng ngắm trăng
Tương tư
một tiếng than rằng
Ngàn năm chẳng nợ tơ trần cách xa
Hương đêm một giấc thoảng qua
Hạc xưa bỏ áo thế là...
Tương tư...
TT
161112
Bâng khuâng bao buổi nắng vàng
Ngồi đây mãi đợi nick nàng hiện lên
Hỡi người còn nhớ hay quên
Cùng nhau xướng họa,chờ lên đáp từ
Tìm đâu ánh mắt tương tư
Nhớ ai tha thiết mịt mù nơi đâu
Trời xanh xanh biếc một màu
Nhớ ai mây dỗi u sầu buồn theo
Xưa kia lỗi hẹn bởi nghèo
Bây giờ lỡ mộng bởi trèo hơi cao
Vi vu gió thổi xạc xào
Công danh dang dở tình nào đợi ta
Dẫu sao vẫn nhớ mặn mà
Gặp nơi Thi Ẩm âu là số duyên
Giấy ơi sao vẫn trắng nguyên
Viết gì đi nữa khó khuyên được người
Đẹp thay ánh mắt nàng cười
Vui đi em nhé gọi mời buớm ong
Bờ vai nàng xỏa tóc thề.
Dáng cao thanh thoát nhìn mê suốt đời
Bây giờ nắng nhạt đầy vơi
Nơi đây hoang vắng khó lời đa đoan
Người đâu tài sắc vẹn toàn
Phận ta cỏ dại tính toan cũng thừa
Ta mơ về chút duyên thừa
Hoa xinh người hái đâu chừa phần ta
Trong ta nỗi nhớ thiết tha
Trong ta em mãi đẹp hoài ngàn năm.
Duyên thì có...
Phận vẫn chưa...
Thì thôi mong đợi...
đành chừa kiếp sau...
P/S: xin lỗi cho Di phá vài hàng
(10-01-2014, 02:35 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Duyên thì có...
Phận vẫn chưa...
Thì thôi mong đợi...
đành chừa kiếp sau...
P/S: xin lỗi cho Di phá vài hàng
Có duyên ắt sẽ gặp nhau
Cùng nên chữ phận có nào đâu xa
^_^
mừng cánh Thiên Di về đây trú đông
Em có về không??
Em có về kịp lúc xuân sang
Khi nhành mai hé vàng đua nở
(Cái bắt tay chắc đầy bỡ ngỡ
Sau bao ngày cách trở nắng - mưa)
Em về đi cho kịp đón giao mùa
(Cho tôi thấy trời xuân nay thêm lạ)
Ở xứ người xa xôi và lạnh giá
Đâu có gì để vương vấn, em tôi
Về nha em, cho lòng chẳng bồi hồi
(hay nhung nhớ vì lối đời hai ngã)
Về để nghe mùa xuân thêm rộn rã
(Như tiếng pháo mừng vồn vã tối ba mươi)
Về đi em, để tôi thấy em cười
(Nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy được)
Cho xuân nay thêm hồng hơn xuân trước
Cho niềm vui vì thế lại nhân đôi
Em hãy về, mùa xuân ấy, bên tôi
Tay trong tay cùng dạo phiên chợ Tết
Đoạn đường đời mai này xin cùng nhau đi hết
Như bướm hoa quấn quýt mãi chẳng rời.
HQ
100114
Mùa thu
Thu buồn nắng rớt qua tay
Người trông bóng nhỏ chiều nay lại... buồn
Hoàng hôn sầu ngẩn sầu buông
Chơi vơi nhuộm giấc miên trường, tịch liêu
Thu xa trong ráng tà chiều
Người xa, xa biệt giữa điêu linh đời
Còn đây bóng nắng rớt rơi
Sương sương, khói khói giữa trời hoang vu
Bây chừ lá xót mùa thu
Võ vàng từng chiếc viễn du xa cành
Cuộc đời bọt sóng đầu gành
Lênh đênh chìm nổi tàn nhanh, kiếp người
Thu sầu, lá cũng sầu rơi
Sương buồn nhuộm tím khung trời,
Mùa thu
041113
hết thu rầu ngầu nhớ nó tý
Thứ hai sáng sớm đầu tuần
Người sao vẫn vắng, ruột tằm xót xa
Sống chung một giải ngân hà
Vì ai nỗi nhớ nhạt nhòa môi yêu
Thi ca xướng họa lâu rồi
Nhỡ nhàng phận số nửa đời ngược xuôi
Được không em, chuyện luyến thương
Hay là ảo giác vấn vương nhất thời
Lúc xuân thời, mộng cuồng ngông
Trăng tà bóng xế thật lòng ước ao
Mai này đẹp xấu ra sao
Nguyện yêu như thuở cau trầu còn xanh.
(13-01-2014, 03:05 PM)thủy tâm Đã viết: [ -> ] (10-01-2014, 02:35 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Duyên thì có...
Phận vẫn chưa...
Thì thôi mong đợi...
đành chừa kiếp sau...
P/S: xin lỗi cho Di phá vài hàng
Có duyên ắt sẽ gặp nhau
Cùng nên chữ phận có nào đâu xa
^_^
mừng cánh Thiên Di về đây trú đông
Nàng Thủy Tâm
Chữ phận dẫu có đâu xa
Vậy mà đốt đuốc nó đà... chạy mất tiêu