11-08-2014, 06:02 PM
(28-07-2014, 10:53 PM)thủy tâm Đã viết: [ -> ]
Nhẹ bước em về giữa thiên thai
Vườn mơ, lối mộng chạm gót hài
Xuân đến, hạ tàn, thu trỗi khúc
Phất phơ gió - liễu rủ bên tai
TT
nâu nâu lại tự xướng
Dáng xưa ngày ấy còn đây
Tinh khôi vẽ nét đắm say hồng trần
Để trong huyễn mộng xa gần
Lả lơi tâm trí đầy tràn khát khao
Thơ thơm mật uớp huơng ngào
Tô hồng kỷ niệm thuở nào đã quen
Sóng tình duới đáy mắt đen
Phải chăng khuấy động bắt đền nụ hôn
Tình say nghiêng ngả vui buồn
Nhẹ tan ảo giác lay hồn lá mơ
Mong manh quá, chốn tình thơ
Dốc đời luân vũ dại khờ tỉnh mê