19-11-2013, 02:20 PM
Thi Lầu gặp lại nơi đây
Hỏi người sao vẫn sầu đầy trong tim
Tìm ai người cứ đi tìm
Ta đây vẫn đợi nơi miền quê xa.
Bâng khuâng ngắm ánh trăng tà
Hỏi người có nhớ đến ta chút nào
Còn chăng dấu vết ngọt ngào
Còn không kỷ niệm mến trao thuở đầu.
Bóng ai in nước chân cầu
Hỏi người sao khóc ta đau tím lòng
Hạt châu sa xuống vườn hồng
Giọt mưa rớt giữa đêm đông thêm buồn.
Xót nhau cay đắng trào tuôn
Cung đàn lỡ nhịp tơ buông còn gì
Nhỡ qua đi tuổi xuân thì
Tiếc nhau thơ cũng sầu bi chữ tình.
....
Khóc ai chớ khóc một mình.
Lệ nhòa trên má chụp hình hổng xinh.
Hỏi người sao vẫn sầu đầy trong tim
Tìm ai người cứ đi tìm
Ta đây vẫn đợi nơi miền quê xa.
Bâng khuâng ngắm ánh trăng tà
Hỏi người có nhớ đến ta chút nào
Còn chăng dấu vết ngọt ngào
Còn không kỷ niệm mến trao thuở đầu.
Bóng ai in nước chân cầu
Hỏi người sao khóc ta đau tím lòng
Hạt châu sa xuống vườn hồng
Giọt mưa rớt giữa đêm đông thêm buồn.
Xót nhau cay đắng trào tuôn
Cung đàn lỡ nhịp tơ buông còn gì
Nhỡ qua đi tuổi xuân thì
Tiếc nhau thơ cũng sầu bi chữ tình.
....
Khóc ai chớ khóc một mình.
Lệ nhòa trên má chụp hình hổng xinh.