Mặc dù mình đã có 7 tháng điên loạn và một cái kết cuối năm không thể nào sốc hơn, mình vẫn sẽ thực hiện kế hoạch đêm giao thừa của mình.
Mình còn nhớ, năm đó 30 Tết, Ba dắt chiếc xích lô ra khỏi nhà lúc tối, sau khi ăn cơm. Mãi đến lúc Mạ đã dọn dẹp xong xuôi và bày biện cúng kiến đâu ra đó, Ba vẫn chưa về. Thời đó điện thoại đi động hiếm như vàng bây giờ nên không có cách nào để liên lạc với Ba. Cả nhà lo lắng, Mạ ko nói ra nhưng nhìn ánh mắt Mạ, mình biết trong lòng Mạ đang có lửa đốt. Khoảng 2h sáng thì Ba về. Trên cái túi áo thường phồng ra cái hình vuông vuông - gói thuốc Đà Lạt quen thuộc giờ căng tròn toàn những tờ tiền mới và tiền cũ cuộn với nhau. Ba cười - nụ cười tươi như chưa bao giờ tươi hơn. Ba hớn hở nói với cả nhà là đêm giao thừa chạy xe xích lô sướng lắm vì khách thì nhiều, mà khách rất sộp. Họ không mặc cả mà còn cho thêm nhiều hơn nữa, có khi gấp đôi. Ba nói, chở khách có 1 đêm nay thôi bằng ba chở cả nửa tháng. Ba mừng lắm. Con cũng mừng. Mạ thì nói được 2 chữ "rứa à" rồi đi vô phòng. Mình đoán là Mạ vô đó để giấu những giọt nước mắt. Tết năm đó Ba lì xì cho con nhiều hơn bình thường.
Mình mãi mãi ko bao giờ quên được.
Về sau này, gia đình khá giả rồi, thì Giao thừa chỉ có thể thắp hương cho Ba chứ ko có cơ hội nào mà cùng Ba, đàng hoàng hai cha con có thể thong dong dạo phố, ngắm cảnh ngắm người nữa. Ông Trời quả thật...
Bạn có thể thấy Tết như thế này...
Nhưng đối với một số người, Tết sẽ ko như bạn nghĩ...
Mình quyết định chuẩn bị 20 phần quà như thế này (Nhiều hơn thì ko đủ sức) để tặng họ đêm Giao thừa. Thật ra thì tiện hơn cho mình (ko cần mua hàng, gói, và vận chuyển) nếu mình gửi lì xì cho họ. Nhưng mình biết có 1 số bác nếu nhận được số tiền đó sẽ lập tức mua rượu bia hay đi nhậu ngay. Mình muốn họ đem về và chung vui với gia đình. Chỉ là niềm vui Xuân nho nhỏ mà thôi ^ ^.
Phần quà trị giá khoảng 100.000. Sẽ gồm có bánh, kẹo, mứt và nước ngọt, hoặc tương tự.
Mấy năm trước, năm nào cũng muốn làm điều này, nhưng vì lý do này lý do khác mà k thực hiện được. Năm nay, nhất định phải làm.
Nếu ai thấy thích, có thể tham gia với mình. Thực hiện tại Đà Nẵng nhé
*Cám ơn Đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để YÊU THƯƠNG*
Tập sống đơn giản để đời thanh thản. Mình sẽ sống thật vui vẻ như ngày xưa