RE: Thu và Em...
lanhdien > 27-11-2010, 06:47 PM
Thu và em
Hồ thiết Hoa
Em hay ngắm lá thu vàng
Cho anh ngơ ngẩn quên màng hạ đi
Bên người giây phút chia ly
Tay cùng tay với bờ mi nghẹn ngào
Em hay tắm dưới mưa rào
Cho anh ướt cả lối vào vườn yêu
Ngày đi..gửi nhớ thương nhiều
Xin em giữ lại yêu kiều hôm qua
Mong người, mong cả ngày xa
Nhớ người nhớ cả ngày ta bên người...
Thu Nhớ
Makara
Cứ mỗi thu về, tôi nhớ ai
Vẫn hằn tâm trí, dạ chưa phai
Tình yêu cháy bỏng trong ngày ấy
Nắng ấm tàn nhanh cũng tháng này
Lỡ ước chung đôi thời hiện tại
Sai thề hội ngộ ở tương lai
Bâng khuâng chợt thấy thương nhiều lắm
Thu đến, thu tàn, tôi nhớ ai...!