lenne > 02-04-2011, 01:16 PM
lenne > 05-04-2011, 09:55 PM
hothiethoa > 06-04-2011, 09:05 AM
Lục Tuyệt Ngọc Long > 06-04-2011, 09:45 AM
lanhdien > 06-04-2011, 10:07 AM
(06-04-2011, 09:45 AM)Lục tuyệt Ngọc Long Đã viết: Đính chính:
Tây Thi có biệt hiệu là Nhạn lạc (Đẹp đến Chim Nhạn phải sa)
Từ một cô gái giặt lụa trên bến Trữ La Thôn, nàng được chọn trong 5 người đẹp nhất để cống sang Ngô nhằm thực hiện Mỹ Nhân kế, Từ bỏ tình yêu đầu đời trong sáng với Phạm Lãi, gạt lệ sang Ngô với ý chí gop phần cho Việt Vương Câu Tiễn phục thù.
Tuy nhiên sau khi sang Ngô, những tình cảm hàng ngày cùng sự ân ái mặn nồng với Ngô Vương Phù Sai đã làm nàng thay đổi.
Nàng đã chân thành yêu Ngô Vương mặc dù vẫn giằng xé trong tâm tư ấn tượng khó phai của mối tình đầu đẹp đẽ.
Phải chăng khi người phụ nữ tìm thấy một sự quan tâm chân thành hàng ngày, và trong hoàn cảnh xa cách người họ yêu quý (Tây Thi ở Ngô khoảng 18 năm), họ sẽ dễ đổi thay???
Ngày quân Việt hạ thành cô Tô cũng chính là lúc Tây Thi một lần nữa giằng xé giữa hai chọn lựa:
_ Tự sát theo Ngô Vương cho trọn đạo xướng tùy hay giữ lại sinh mạng và hân hoan đón mừng Phạm Lãi với tư thế của người chiến tướng ca khúc khải hoàn?
Nàng đã không thể tự quyết định khi Phạm Lãi đã bế xốc nàng lên chiến xa, bỏ trốn khỏi nước Việt và không màng đế chức Tướng quốc cũng như nửa giang sơn mà Việt Vương Câu Tiễn đã hứa. Cùng nàng dong chơi Ngũ HỒ Tứ Hải và sống hạnh phúc, giàu có đến già. (Pham Lãi đã mở ra nghê thương mại với tên gọi Đào Chu Công - Đổi tên để tránh sự truy tìm của Việt Vương)
lenne > 20-04-2011, 08:48 PM
lenne > 04-05-2011, 04:06 PM
Quang Tạ > 07-09-2013, 06:41 PM