Thanh Phương > 27-12-2012, 02:19 PM
Phiêu Dao > 27-12-2012, 08:26 PM
hothiethoa > 04-01-2013, 10:55 PM
1t2u3a4n > 06-01-2013, 12:40 PM
Ngạo > 06-01-2013, 07:03 PM
thangdiennhat > 06-01-2013, 11:23 PM
thangdiennhat > 06-01-2013, 11:49 PM
lanhdien > 07-01-2013, 06:49 AM
(06-01-2013, 11:23 PM)thangdiennhat Đã viết:Thánh
Ngắm Hoa – Nhòm Bánh
Đầy quà vui - Thiếu lễ đánh
Dân đen cầu thị - Ác nhân né tránh
Ngồi góc điện vẫn oai - Đứng góc đình vẫn bảnh
Ngửa mặt lên thua Phật Trời - Cúi đầu chân ngay Tiên Cảnh
Sống dẫu điêu linh cùng phận bạc -Thác đi thiêng một chút danh thành
thangdiennhat > 07-01-2013, 08:22 AM
(07-01-2013, 06:49 AM)lanhdien Đã viết:(06-01-2013, 11:23 PM)thangdiennhat Đã viết:Thánh
Ngắm Hoa – Nhòm Bánh
Đầy quà vui - Thiếu lễ đánh
Dân đen cầu thị - Ác nhân né tránh
Ngồi góc điện vẫn oai - Đứng góc đình vẫn bảnh
Ngửa mặt lên thua Phật Trời - Cúi đầu chân ngay Tiên Cảnh
Sống dẫu điêu linh cùng phận bạc -Thác đi thiêng một chút danh thành
Hay!
Nhưng câu 7 nó có vẻ chôn ửa...
Sống dẫu điêu linh cùng phận bạc -Thác đi thiêng một chút danh thành
Thánh rồi thì sao thác được?
Theo ta nghĩ thì nên: Hiển linh ban mưa móc dân lành " thì nó ổn cả lòng hơn. Hiển linh cũng là đã chết, nhưng mà lại ko chết mới ghê.
Nhưng theo vần trắc thì phải thay dân lành thành bá tánh mới dc.....hheehehe
Ngạo > 07-01-2013, 08:50 AM