Quang Tạ > 16-11-2012, 09:50 PM
.
. Làm gì mà " múa lửa qua mắt các cụ" nặng nề thế.

. Vị cô nương này dễ xúc động lắm. Nếu như đệ tìm được cho mình một tâm hồn đồng điệu và đồng cảm thì huynh sẽ chúc mừng đệ, cầu nguyện hạnh phúc cho hai người. Tuy nhiên thật lòng mà nói để có thể an ủi và sưởi ấm trái tim của nàng thì đệ khá vất vả đấy. Khà khà!
Ngạo > 16-11-2012, 09:56 PM

MrTee > 16-11-2012, 10:15 PM

Quang Tạ > 17-11-2012, 08:41 AM

Trong những câu của đệ với tầm nhìn hữu hạn huynh hiểu nôm na rằng "Các bác ấy giỏi chém gió thì khởi xướng ra Đại Phong Môn để đàm đạo với nhau, huynh đệ ta tài hèn sức mọn không cần thiết phải đốt thêm lửa cho gió to lên". Ví thử đúng như vậy xem ra hiền đệ hơi tự ti chăng?
. Hoặc giả huynh chưa nhận ra bản chất ngọn trảm phong của đệ? Vậy mong đệ hạ thủ lưu tình, giải thích giùm cho huynh được mở mang thêm kiến thức. 
! Dù sao huynh cũng cảm ơn đệ nhiều nhiều.
, tình cảm ta dành cho Lan Phương muội không được sâu nặng như đệ đâu. Ta và vị cô nương này gọi là có chút duyên bèo nước, thành ra có ấn tượng vậy thôi! Hoạ chăng có đồng cảm với nhau ở một vài điểm, chẳng hạn luôn mong chờ sự bình an cho tâm hồn. Chúc đệ hạnh phúc và thành công nhé.
LanPhuong > 17-11-2012, 08:59 AM
(17-11-2012, 08:41 AM)Quang Tạ Đã viết: Thật lòng huynh cảm ơn đệ! Nhìn văn phong mà đoán được trong lòng huynh có bộn bề lo toan, tuy nhiên cái đó là bản chất công việc của huynh. Có gác lại nó cũng khó mà hưởng thụ giây phút bình yên. Huynh luôn luôn nghĩ và mong chờ tâm sẽ được bình an, thanh thản. Trục trừ những tạp niệm ra khỏi linh hồn của mình. Tuy vậy cũng xin nói với đệ, huynh chẳng ngồi một chỗ mà mong chờ một sự yên bình. Hạnh phúc thực sự của mỗi con người có được đều phải trải qua một quá trình gian khổ tìm kiếm. Nếu như cả cuộc đời lúc nào cũng yên bình tĩnh lặng thì vô vị lắm. Và huynh tin rằng huynh tìm được, và rồi tâm sẽ bình an.! Dù sao huynh cũng cảm ơn đệ nhiều nhiều.
Cuối cùng thì đệ nhìn nhầm thật rồi, tình cảm ta dành cho Lan Phương muội không được sâu nặng như đệ đâu. Ta và vị cô nương này gọi là có chút duyên bèo nước, thành ra có ấn tượng vậy thôi! Hoạ chăng có đồng cảm với nhau ở một vài điểm, chẳng hạn luôn mong chờ sự bình an cho tâm hồn. Chúc đệ hạnh phúc và thành công nhé.
), cảm thấy bình yên quá đỗi
( ta vẫn bị coi là...rác mà
), nhưng ta vẫn đang cố NGHĨ rằng nó bình yên .Vì, Bình yên Tự Tâm mà , phải ko huynh 
Quang Tạ > 17-11-2012, 09:23 AM
Ngạo > 17-11-2012, 09:54 AM
MrTee > 17-11-2012, 09:57 AM
(17-11-2012, 08:41 AM)Quang Tạ Đã viết: Cuối cùng thì đệ nhìn nhầm thật rồi, tình cảm ta dành cho Lan Phương muội không được sâu nặng như đệ đâu. Ta và vị cô nương này gọi là có chút duyên bèo nước, thành ra có ấn tượng vậy thôi! Hoạ chăng có đồng cảm với nhau ở một vài điểm, chẳng hạn luôn mong chờ sự bình an cho tâm hồn. Chúc đệ hạnh phúc và thành công nhé.

Ngạo > 17-11-2012, 10:04 AM
Quang Tạ > 17-11-2012, 06:07 PM
Trích dẫn:Gặp nhau trên đỉnh Đại Phong
Một đôi câu chữ hiểu lòng của nhau
Đời vui là chén rượu đầu
Chén sau đời ngấm
Chén sầu tiếp theo
Tâm tình đừng nặng mang đeo
Huynh ơi, cố gắng chống chèo vượt qua
Về đây có bạn có ta, có huynh, có đệ....mới là Đại Phong
Trích dẫn:nàng là người mà lâu nay đệ thầm mến mộ vì những ngôn từ đầy lãng mạn, nhẹ nhàng & đượm buồn, làm cho trong lòng đệ tự hỏi rằng tựa như mình bắt gặp được một tâm hồn đồng điệu mà mình khổ công tìm kiếm lâu nay chăng ?Tình cảm của đệ với nàng có thể coi là dạt dào như thế, huynh chỉ cầu chúc cho đệ và nàng hạnh phúc, vậy thôi!
. Còn nếu không phải đệ nghĩ như vậy thì thông cảm cho huynh nhé, đó chỉ là giả thuyết huynh đưa ra thôi, hì!