lanhdien > 28-11-2011, 10:32 PM
(28-11-2011, 09:27 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:Cảm tác
Ôm kiếp người trong giấc ngủ ngày
Bùn dơ vấy gót, máu loang tay
Tang thương vẽ lại màu hương phấn
Cười ngạo đi qua sắc đoạ đày
Khói mờ lá rụng dường chửa dứt
Gió mát trăng thanh chớp cánh bay
Nào tưởng mơ xuân quành trở lại
Buồn bi phó thác mặc mặc say
Ngạo
Ngạo > 29-11-2011, 02:25 PM
lanhdien > 29-11-2011, 02:43 PM
Ngạo > 29-11-2011, 11:28 PM
Ngạo > 05-12-2011, 11:03 PM
lanhdien > 06-12-2011, 09:28 AM
(05-12-2011, 11:03 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Lầu trăng thương nhớ mấy dặm trường
Bách Tùng nghiêng đứng ,áo phong sương
Tuyết trắng hoa rơi, tình về cội
Gió bạc nhành lay, liễu tàng cuồng
Nhạn cô giang cánh bên đuốc nến
Cá bầy lờ lững với sông Tương
Người ở người đi người đã khuất
Còn rượu , còn ta, còn tang thương
Ngạo
Ta lại đắm trong nỗi buồn muôn thủa cùng ca khúc Nguyệt mãn tây lâu..để rồi..[b]phụt[/b]
Ngạo > 07-12-2011, 01:21 AM
Ngạo > 10-12-2011, 04:54 AM
Ngạo > 17-12-2011, 09:02 PM
Nhược Thủy > 13-01-2012, 08:51 AM