Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Cho những đêm không ngủ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
Đẩy em về - phía - không - nhau
Mình ta ngồi đếm thu sầu miên man

Yêu thương lỡ - một - phím - đàn
Đành thôi bán trọn đa mang cho đời…

Thu về lá - xác - xơ - rơi
Mảnh tình chết đuối giữa trời thênh thang

Ai ngồi gom - lại - lá - vàng
Đốt cho cháy - hết - tro - tàn - vấn - vương….
Nhậu chưa phê làm răng mà ngủ hè031
Đêm- chốn lầu yên những hẹn hò
Còn ta với cảm - xúc đầy kho
Ta đem trút hết vào trong nớ
Chả bỏ ba năm bút tịt tò

Ta gửi tình thơ nghe thảm thiết
Cho người cứ tưởng hóa người điên
Nhưng ta - ta biết rằng ta biết
Chẳng chuyện chung và chẳng việc riêng

Ừ ta cứ viết gì ta thích
Chả để cho ta phải nghĩ gì
Ngoài hiên chú dế kêu rích rích
Không ngủ thì mần chứ có chi

Đêm chốn lầu êm đến thật hiền
Ta vờ như đã đủ tơ duyên
Ai người người tri kỷ cho than với
Ta tỉnh hay là đã hóa điên!!!
Thấy hay nên khai quật lại :-)
Gọi nắng, trên vai em gầy đường xa áo bay



Có một tháng Năm nào ở lại
Mùa hạ bay trắng muốt xuống hai vai
Trắng rất trắng,ngỡ lòng ai phẳng lặng
Ồ mà không!
Còn đó những dùng dằng...

Là buổi đó em về khoe áo lạ
Ta nhủ thầm: em là nắng trong ta
Nắng trong mắt, trong vòng tay rất lã
Trong môi xinh hé lộ những đóa trà

Đừng đi nhé! Cho tôi xin ngồi lại
Cùng nắng mới nghe em reo nỗi vui
Đường xa lắm, chân tôi quay về trọ
Ngồi đây nhé! ta yêu nhau tình cờ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8