Thi Ẩm Lâu
Thi Ẩm Lâu
>
Tửu Lầu
>
Thi Ẩm Lâu
> Cho những đêm không ngủ
Phiên bản đầy đủ:
Cho những đêm không ngủ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem
bản đầy đủ
.
Trang:
1
2
3
4
5
6
7
8
hothiethoa
10-01-2012, 08:23 AM
Cận Nguyệt
12-01-2012, 12:53 AM
Cận Nguyệt
13-01-2012, 05:09 AM
Cận Nguyệt
16-01-2012, 02:38 AM
Cận Nguyệt
16-01-2012, 03:10 AM
Cận Nguyệt
17-01-2012, 02:45 AM
Cận Nguyệt
19-01-2012, 04:56 AM
Cận Nguyệt
16-02-2012, 11:32 AM
lanhdien
16-02-2012, 01:17 PM
Nếu như có buổi chiều nào về lại
Con đường mưa ướt những lối em qua
Anh sẽ gọi nắng về như cổ tích
Để dáng em từ đó bớt nhạt nhòa...
Anh sẽ gọi dẫu hồn em lơ đãng
Cho tình em bớt những phút tan hoang
Cho cây lá che lối về muôn ngã
Cho phôi pha không ruồng bỏ mặn mà
Anh về lại con đường ban sơ ấy
Thắp trăng vàng soi rọi dấu chân yêu
Nếu như có buổi chiều nào về lại
Con đường mưa ướt những lối em qua
Cận Nguyệt
20-02-2012, 01:40 AM
Trang:
1
2
3
4
5
6
7
8
Thi Ẩm Lâu
>
Tửu Lầu
>
Thi Ẩm Lâu
> Cho những đêm không ngủ