19-04-2012, 02:56 AM
Cuội ngồi chết rũ từ lâu
tình si nhuộm trắng chỏm đầu tương tư
tóc sương rụng xuống hao hư
mà trăng vẫn mực chối từ yêu thương
lúc xưa tóc búi tất tươm
quạt thơ một nhánh hương thơm góc trời
bây giờ tóc rối tơi bời
từ khi trăng tỏ rõ lời chê bai
vẫn ngồi ngơ ngẩn hôm mai
thương ai để tóc ngắn dài rồi quên
tóc buồn mọc xuống hai bên
dường như hoá kiếp toạ thiền rễ đa
tình si nhuộm trắng chỏm đầu tương tư
tóc sương rụng xuống hao hư
mà trăng vẫn mực chối từ yêu thương
lúc xưa tóc búi tất tươm
quạt thơ một nhánh hương thơm góc trời
bây giờ tóc rối tơi bời
từ khi trăng tỏ rõ lời chê bai
vẫn ngồi ngơ ngẩn hôm mai
thương ai để tóc ngắn dài rồi quên
tóc buồn mọc xuống hai bên
dường như hoá kiếp toạ thiền rễ đa