Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Quán Tương Tư
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
NGẬP NGỪNG

Chút chớm lạnh
Rón rén len ngòai ngõ
Cũng đủ làm con gió khục khặc ho
Có thóang gì co ro
Trên tháng ngày ta đang bước?

Chút lặng thầm
Dịu hiền dòng nước
Cũng đủ làm trơn mượt đá nhọn chông
Có nỗi gì mênh mông
Mà nghẹn lòng chưa bao giờ thốt được?

Hai tâm hồn nào
Đã tìm nhau từ kiếp trước
Một ngày rồi gặp
Sao ngập ngừng
Cho nguyện ước cứ chông chênh?

Giấu vào đêm
Ngàn tia mắt nhìn bối rối
Mặt đối mặt
Mà sao xa quá đỗi?
Ngay cả những câu chuyện không đầu không cuối
Cũng ngại ngùng
Trốn vội đi đâu?

Còn gì cho nhau
Trong lời im lặng
Trong lời xa vắng
Trong lời nắng khuya?

(Sao Biển)
HỎI LÒNG

Em hỏi lòng có phải đã quên anh?

Con mọt sách bước ra từ trang giấy

Nói kể mông lung rồi ù té chạy

Hiểu lẽ nào cho phải… chuyện xa xôi?!



Em nhủ lòng chắc quên anh mất rồi!

Nên nỗi nhớ mới dịu dàng đến thế

Chỉ khẽ khàng như gió hôn mặt bể

Khi em về qua lối hẹn ngày xưa.



Dối lòng chi rồi nguyện nắng cầu mưa

Ừ thôi vậy chẳng nói bừa anh nhỉ!

Cứ thả trôi bồng bềnh dòng suy nghĩ

Để bốn mùa tự ý dệt yêu thương.
Trang: 1 2 3 4