13-12-2010, 03:03 PM
15-12-2010, 04:19 PM
ĐÓA CÚC DẠI
Em - đóa cúc dại ven hồ
Thuận tay Người ngắt bỏ vô cuộc đời.
Người rằng: "Em hãy dạo chơi,
Chớ để năm tháng buồn trôi lặng lờ".
Người ơi! Đóa cúc thật khờ,
Trái tim reo múa như cờ hội xuân,
Tưởng rằng qua ải trầm luân,
Tình yêu bước tới thấm nhuần núi sông.
Nào hay mơ mộng viễn vông!
Cánh tàn nhụy rửa giữa dòng nợ duyên.
Thôi thì còn chút niềm riêng,
Gửi lại đôi mắt thôi miên hoa vàng.
Em - đóa cúc dại ven hồ
Thuận tay Người ngắt bỏ vô cuộc đời.
Người rằng: "Em hãy dạo chơi,
Chớ để năm tháng buồn trôi lặng lờ".
Người ơi! Đóa cúc thật khờ,
Trái tim reo múa như cờ hội xuân,
Tưởng rằng qua ải trầm luân,
Tình yêu bước tới thấm nhuần núi sông.
Nào hay mơ mộng viễn vông!
Cánh tàn nhụy rửa giữa dòng nợ duyên.
Thôi thì còn chút niềm riêng,
Gửi lại đôi mắt thôi miên hoa vàng.
18-01-2011, 12:02 AM
Quán mở chỉ vài hôm..
Chủ nhân đâu ko thấy`
Hoa Oải hương còn đây
Mà Chị đâu rồi nhỉ??
..
Chủ nhân đâu ko thấy`
Hoa Oải hương còn đây
Mà Chị đâu rồi nhỉ??
..
18-01-2011, 07:21 PM
Ta đã gặp nhau tự bữa nào
Để về mỗi tối cứ xôn xao
Nghìn đêm góp nhặt từng chút nhớ
Gom lại thành dòng thư mến trao
Mây buông áo lụa màu mây trắng
Như thuở ngày xưa em tan trường
Áo dài tha thướt làm lưu luyến
Hồn của ai kia ngập sông Tương.
Tôi viết dòng thư như ướp hương
Thoảng nghe trong ấy có mù sương
Long lanh những nụ tình vừa chớm
Nắn nót những vần gởi người thương.
Tôi muốn cùng em chung lối về
Cỏ hoa ngập ngụa những đam mê
Rừng phong thay áo màu lam tím
Trong khói lam chiều phủ sơn khê
Nhưng ước mộng kia chẳng kết lành
Mình tôi_ ao ước với mình thôi
Em buông kỷ niệm đi về phía...
Để lại riêng tôi những giọt buồn.
Để về mỗi tối cứ xôn xao
Nghìn đêm góp nhặt từng chút nhớ
Gom lại thành dòng thư mến trao
Mây buông áo lụa màu mây trắng
Như thuở ngày xưa em tan trường
Áo dài tha thướt làm lưu luyến
Hồn của ai kia ngập sông Tương.
Tôi viết dòng thư như ướp hương
Thoảng nghe trong ấy có mù sương
Long lanh những nụ tình vừa chớm
Nắn nót những vần gởi người thương.
Tôi muốn cùng em chung lối về
Cỏ hoa ngập ngụa những đam mê
Rừng phong thay áo màu lam tím
Trong khói lam chiều phủ sơn khê
Nhưng ước mộng kia chẳng kết lành
Mình tôi_ ao ước với mình thôi
Em buông kỷ niệm đi về phía...
Để lại riêng tôi những giọt buồn.
18-02-2011, 01:49 PM
18-03-2011, 10:27 PM
Trăng hỡi!
Không về ru giấc hoang?!
Tương tư mây gục chết chiều vàng.
Mưa tuôn
Dòng mạch tràn ai óan,
Hóa kiếp rồi...
lệ đắng chửa tan.
Không về ru giấc hoang?!
Tương tư mây gục chết chiều vàng.
Mưa tuôn
Dòng mạch tràn ai óan,
Hóa kiếp rồi...
lệ đắng chửa tan.
21-03-2011, 09:50 AM
23-03-2011, 11:37 AM
23-03-2011, 05:51 PM
Ta thú thiệt giữa đêm mưa lạnh lẽo!
Thầm mong người sưởi ấm cõi lòng ta
Khi chiếc bóng rũ buồn lên tường thảm
Khói thuốc bay che kín mắt lệ nhòa.!
Ta thú thiệt trước bình minh nắng dọi
"Trong lòng anh chỉ có một mình em"
Nếu dối trá hãy cho trăng đỗ vỡ
Hóa ngục tù xiềng xích tấm thân mềm
Anh thú thiệt lúc chia tay có nhớ
Sầu, khổ, đau chỉ dám nhận riêng mình
Từ đó biết thân tàn thành nô lệ...
Của cuồng yêu và của cả điên tình...
PD
Thầm mong người sưởi ấm cõi lòng ta
Khi chiếc bóng rũ buồn lên tường thảm
Khói thuốc bay che kín mắt lệ nhòa.!
Ta thú thiệt trước bình minh nắng dọi
"Trong lòng anh chỉ có một mình em"
Nếu dối trá hãy cho trăng đỗ vỡ
Hóa ngục tù xiềng xích tấm thân mềm
Anh thú thiệt lúc chia tay có nhớ
Sầu, khổ, đau chỉ dám nhận riêng mình
Từ đó biết thân tàn thành nô lệ...
Của cuồng yêu và của cả điên tình...
PD
23-03-2011, 07:53 PM
(18-01-2011, 07:21 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Ta đã gặp nhau tự bữa nào
Để về mỗi tối cứ xôn xao
Nghìn đêm góp nhặt từng chút nhớ
Gom lại thành dòng thư mến trao
Chẳng biết gặp nhau từ thưở nào
Nửa chừng như lạ, nửa quen sao?!
Nhớ nhớ quên quên, trằn trọc quá
Tựa hồ như gặp ở chiêm bao...
