Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nắng..............
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
nắng
xuyên trời tô vẽ
bóng trần gian những nét hài
dẫn mùa tàn phai, hong ngày rát bỏng
xua tan đêm sâu rộng sưởi ấm lòng chênh chao
nuôi những khát khao tràn trề nguồn sống muôn ngàn cỏ cây
xanh đôi mắt em say đưa lối anh chìm sâu vào cơn mê tình chất ngất
giữa đời

Lầu vắng lấy nắng xếp hình, chơi trò này cũng zui zui 015
(10-10-2013, 05:19 PM)Mr.Kind Đã viết: [ -> ]
nắng
xuyên trời tô vẽ
bóng trần gian những nét hài
dẫn mùa tàn phai, hong ngày rát bỏng
xua tan đêm sâu rộng sưởi ấm lòng chênh chao
nuôi những khát khao tràn trề nguồn sống muôn ngàn cỏ cây
xanh đôi mắt em say đưa lối anh chìm sâu vào cơn mê tình chất ngất
giữa đời

Lầu vắng lấy nắng xếp hình, chơi trò này cũng zui zui 015

Trò xếp hình này có thể thơ hẳn hoi đấy cụ. Các chữ cuối vần và thanh với nhau, các cặp câu thành các cặp tiểu đối tăng dần về số từ.
Xem thêm ở đây nè
http://thiamlau.com/forum/thread-114.html
Òa... cứ tưởng chơi thơ tự do xếp hình cho zui hihi... để ngâm cứu thử 015
Trang: 1 2 3