04-04-2011, 10:59 PM
04-04-2011, 11:18 PM
Nắng vẫn rơi hoài trên tóc ai
Hoa đâu rơi rụng tóc em cài
Cho ai ngơ ngẩn chiều tan lớp
Mỗi tối mơ về bóng hình ai...
Hoa đâu rơi rụng tóc em cài
Cho ai ngơ ngẩn chiều tan lớp
Mỗi tối mơ về bóng hình ai...
04-04-2011, 11:26 PM
Nán lại môi nàng ơi nắng ơi
Cho tôi gỡ rối nét môi người
Cho tôi che mát vai rung rẩy
Và kéo hồn nhau ra nẻo khơi
Nán lại tim người ơi nắng ơi
Cho tôi xoa dịu nhịp liên hồi
Cho tôi tìm thấy vùng ngây dại
Lạc bước trong nhau một bước đời
Náng lại sau lưng nỗi chứa chan
Cho ta mộng thắm với duyên nàng
Vùi trong hơi thở bao xuân ý
Nắng đã đi rồi, ta bước hoang.
Cho tôi gỡ rối nét môi người
Cho tôi che mát vai rung rẩy
Và kéo hồn nhau ra nẻo khơi
Nán lại tim người ơi nắng ơi
Cho tôi xoa dịu nhịp liên hồi
Cho tôi tìm thấy vùng ngây dại
Lạc bước trong nhau một bước đời
Náng lại sau lưng nỗi chứa chan
Cho ta mộng thắm với duyên nàng
Vùi trong hơi thở bao xuân ý
Nắng đã đi rồi, ta bước hoang.
25-04-2011, 03:42 PM
Nắng đừng nhảy nhót nắng ơi!
Kẻo hoa bàn rụng, gió trời khóc thêm
Ngoan này!
Nắng hãy ngồi êm...
Nằm trên trang sách, tay mềm anh nâng
Nắng đừng rảo bước đôi chân
Khẽ thôi...
Để bọn chúng mình học thi...
Nắng ơi! đừng ngó hàng mi
Mắt anh chẳng thấy những gì thầy trao
Nắng ơi!
Đừng giận anh nào!
Để đêm vắng nắng, đèn thao thức buồn!!!!
PD
Kẻo hoa bàn rụng, gió trời khóc thêm
Ngoan này!
Nắng hãy ngồi êm...
Nằm trên trang sách, tay mềm anh nâng
Nắng đừng rảo bước đôi chân
Khẽ thôi...
Để bọn chúng mình học thi...
Nắng ơi! đừng ngó hàng mi
Mắt anh chẳng thấy những gì thầy trao
Nắng ơi!
Đừng giận anh nào!
Để đêm vắng nắng, đèn thao thức buồn!!!!
PD
26-04-2011, 08:10 AM
Nắng
Có giọt nắng êm đềm
Rớt bên thềm xa vắng
Rọi lên trang giấy trắng
Ấm vần thơ tuổi hồng
Có giọt nắng mêng mông
Chạy dài trên thảm cỏ
Vui cùng bầy em nhỏ
Thắm nồng bao tuổi thơ
Kia giọt nắng bơ vơ
Xuyên qua từng kẽ lá
Bầu trời trong xanh quá
Mây bay về nơi nao
Ôi giọt nắng gắt gao
Đừng đuổi theo bóng mẹ
Mà hãy qua nhè nhẹ
Thóc vàng phơi trên sân
Nắng bỏng rát đôi chân
Em đi hoài trên cát
Nhưng trong lòng rượi mát
Mỉm cười cùng nắng trưa
Nhớ về những ngày mưa
Tìm hoài không thấy nắng
Giọt mưa như giọt đắng
Xa vắng trong tâm hồn
Có giọt nắng êm đềm
Rớt bên thềm xa vắng
Rọi lên trang giấy trắng
Ấm vần thơ tuổi hồng
Có giọt nắng mêng mông
Chạy dài trên thảm cỏ
Vui cùng bầy em nhỏ
Thắm nồng bao tuổi thơ
Kia giọt nắng bơ vơ
Xuyên qua từng kẽ lá
Bầu trời trong xanh quá
Mây bay về nơi nao
Ôi giọt nắng gắt gao
Đừng đuổi theo bóng mẹ
Mà hãy qua nhè nhẹ
Thóc vàng phơi trên sân
Nắng bỏng rát đôi chân
Em đi hoài trên cát
Nhưng trong lòng rượi mát
Mỉm cười cùng nắng trưa
Nhớ về những ngày mưa
Tìm hoài không thấy nắng
Giọt mưa như giọt đắng
Xa vắng trong tâm hồn
26-04-2011, 12:06 PM
Tự viết tặng mình luôn.
Thương những ngày em đến
Nắng nghiêng nón bên song
Anh nhặt hoài hạt mộng
Ai đánh rơi bên thềm
Thương những chiều mưa đổ
Anh lạnh, nắng co ro
Em chìa bàn tay nhỏ
Trao ai giọt tình đầu
Anh về gom hạt nắng
Kết tặng em nụ cười
Em lắc đầu không nói
Vỡ rồi đôi câu thơ
Thương chiều nao hai đứa
Xa nhau, lỡ hẹn thề
Nắng xưa giờ xa mãi
Lạc hoài giữa cơn mê
Thương những ngày em đến
Nắng nghiêng nón bên song
Anh nhặt hoài hạt mộng
Ai đánh rơi bên thềm
Thương những chiều mưa đổ
Anh lạnh, nắng co ro
Em chìa bàn tay nhỏ
Trao ai giọt tình đầu
Anh về gom hạt nắng
Kết tặng em nụ cười
Em lắc đầu không nói
Vỡ rồi đôi câu thơ
Thương chiều nao hai đứa
Xa nhau, lỡ hẹn thề
Nắng xưa giờ xa mãi
Lạc hoài giữa cơn mê
26-04-2011, 01:05 PM
Nắng ơi hôn nhờ môi em nhé..
Để tàn phai đôi chút nét xuân tươi..
Để bên em dấu bớt tiếng nụ cười
Trút lên anh bao tình yêu khát vọng
NTCS
Để tàn phai đôi chút nét xuân tươi..
Để bên em dấu bớt tiếng nụ cười
Trút lên anh bao tình yêu khát vọng
NTCS
26-04-2011, 01:15 PM
Nắng chiều đã tắt bên song
Lá hờ khép nhẹ chờ mong đêm dài
Mặt trời gác cổng then cài
Nhường không gian lại một vài ánh sao
Tịch dương lòng thấy nao nao
Vi vu tiếng sáo,diều chao lưng trời
Lá hờ khép nhẹ chờ mong đêm dài
Mặt trời gác cổng then cài
Nhường không gian lại một vài ánh sao
Tịch dương lòng thấy nao nao
Vi vu tiếng sáo,diều chao lưng trời
26-04-2011, 01:25 PM
Nắng có hồng bằng đôi môi em
Tại sao đọng mật ở môi mềm
Mật vàng tan chảy trên môi biếc
Để suốt đời anh, vẫn mãi thèm???
Nắng cứ đọng vào đôi mắt em
Ánh nhìn nhảy nhót nắng qua thềm
Tim anh lạc nhịp theo nhịp nắng
Chỉ muốn chìm trong ánh mắt huyền???
Nắng cứ vươn dài trên tóc em
Vuốt ve từng sợi, sợi đen huyền
Tựa làn nắng chảy tan vào suối
Để anh trần trụi tắm triền miên.......
Tại sao đọng mật ở môi mềm
Mật vàng tan chảy trên môi biếc
Để suốt đời anh, vẫn mãi thèm???
Nắng cứ đọng vào đôi mắt em
Ánh nhìn nhảy nhót nắng qua thềm
Tim anh lạc nhịp theo nhịp nắng
Chỉ muốn chìm trong ánh mắt huyền???
Nắng cứ vươn dài trên tóc em
Vuốt ve từng sợi, sợi đen huyền
Tựa làn nắng chảy tan vào suối
Để anh trần trụi tắm triền miên.......
28-03-2012, 03:54 PM
Thơ tả cảnh-----Nắng
Nắng chảy như đờm, rớt xuống cây
Cánh hoa héo rũ, úa thân gầy
Ngồi khen tạo tác từ vô thủy
Khạc nhổ vào trưa, nóng gắt gay
pd
Nắng chảy như đờm, rớt xuống cây
Cánh hoa héo rũ, úa thân gầy
Ngồi khen tạo tác từ vô thủy
Khạc nhổ vào trưa, nóng gắt gay
pd