Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Riêng một góc trời......
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6


Đi khắp đó đây,khi dừng chân ở làng thi ẩm,thấy cảnh trời nên thơ, nước mây hòa quyện.....Thật đúng là vùng đất địa linh nhân kiệt,tại hạ quyết định dừng chân ở chốn này,nguyện coi đây là quên hương.Nay mạn phép cắt đất dựng nhà tại nơi này,kính mong các vị tiền bối,chư vị anh hùng..... chấp thuận.

Tại hạ lập ra top này với mục đích gi chép lại những gì đã viết,những vần thơ,những câu văn...v v

Mong các vị anh hùng coi đây là nhà của tại hạ,tại hạ chỉ muốn riêng mình pos bài ở box này ,mong mọi người thứ lỗi .Nếu có vị nào lạc bước vào đây cũng mong đừng để lại bút tích tại nơi này.

Long Giao Anh

Kính bút



Thi Ẩm Lâu

Bao năm xuôi ngược Diễn Đàn.
Giờ đây thân kiệt sức tàn còn đâu
Trôi dạt về Thi Ẩm Lâu
Nhìn phong cảnh thốt nên câu.....Tuyệt vời
Khói lam phủ kín chân trời
Mây in bóng nước mặc đời dong chơi
Chiếc thuyền buông mái xa khơi
Xa xa vẳng tiếng buôn nơi cung đàn
Trầm thanh trong lúc chiều tàn
Nge như quyện với muôn vàn khói mây
Kia nhìn nắng dọi hàng cây
Mà sao cứ ngỡ nơi đây quên nhà
Hoa rơi trong ánh chiều tà
Trôi theo dòng nước biết là về đâu
Vào trong box Thi Ẩm Lâu
Giật mình tự hỏi nơi đâu thế này
Ai cũng mắt phượng mày ngài
Đâu đâu ai cũng trổ tài văn thơ.
Giao Anh lòng ngỡ như mơ
"Địa Linh......Nhân kiệt" còn mơ nỗi gì

Mẹ


Cuộc đời mẹ tảo tần mưa nắng.
Trải trăm ngàn cay đắng vì con.
Sinh thành ơn sánh núi non.
Dưỡng dục nghĩa tựa biển đông dâng trào.

Khi còn bé ngọt ngào câu hát
Hỡi ru hời quạt mát hè sang
Đông về áo ấm con mang
Tấm thân lạnh giá mẹ đang mỉm cười

Khi con ốm mười phần lo lắng
Năm canh dài thức trắng mẹ trông
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Dầm mưa dãi nắng mẹ không một lời

Những nét chữ đầu đời con viết
Nắm bàn tay tha thiết mẹ đưa
Căn nhà dột những ngày mưa
Nhìn con ánh mắt mẹ đưa lệ nhòa

Những nỗi nhớ hòa vào năm tháng
Dõi theo con trên bước đường đời
Mong con nơi ấy xa vời
Sống sao trọn đạo như lời mẹ xưa

Công ơn ấy con chưa báo đáp
Mà đôi khi khiến mẹ bận lòng
Mẹ thên bạc tóc lưng còng
Nhưng không oán trách chỉ mong con về

Về bên mẹ, hãy về bên mẹ
Để mẹ xoa vết ngã đường đời
Mẹ ơi mẹ thật tuyệt vời
Nghi về mẹ mắt con rơi lệ nhòa

* * *

Viết về mẹ với những gì kính yêu nhất

Long Giao Anh


Màu


Nước mắt em màu bạc
Hòa tan vào đêm đen
Gió cùng màu nỗi nhớ
Tủi hờn màu xa xăm
Nắng trải dài tháng năm
Một màu vàng rực rỡ

Tình yêu màu bỡ ngỡ
Thấm mãi vào trong tim
Sóng cuộn tròn lặng im
Chờ màu xanh của biển
Hiện tại là câu chuyện
Đón màu từ tương lai

Thức dậy mỗi sớm mai
Đợi chờ màu hạnh phúc
Rồi cũng sẽ có lúc
Hỏi Võ Lâm màu gì
Võ Lâm màu truyền kỳ
Mãi đi vào năm tháng
Chế Chiếc Khăn Gió ấm
nhạc ......

Lời : Long Giao Anh


Ở bên kia Phượng Tường thì đang đánh nhau ầm ầm

Còn em ngồi đây thì đang Tống Kim miệt mài

Kiếm AuTo về nhà để săn boss cho được nhiều

Nhẹ nhàng mơ đêm nay ta ăn boss Độc Cô

Gửi cho em đôi Vô Danh cộng thêm chú Phiên Vũ nhé

Tống Kim nếu đêm nay nhân hai thì anh hay vô đó nhé.

Gửi em ít lệnh bài, phi tốc để em vững tin vào cuộc đua trong Tống Kim

Rồi mai đây không online lòng anh vẫn luôn nhớ mãi

Có cô bé Nga My xinh xinh ngày đêm buff anh đánh boss

Và em hãy cười nhiều em nhé, Võ Lâm mãi là niềm hạnh phúc của em và anh

Chiều chiều ra đứng Biện Kinh
Soi đồ thiên hạ.. lặng thinh đứng nhìn.
Con Đường Môn đứng đặt mìn.
Cây huyền viên Max vãi lìn làm sao.
Phiên Vũ tiền có là bao
Thằng Thiên Vương cưỡi khát khao một đời.
Vô Danh cặp nhẫn sáng ngời.
Em Nga My ấy chào mời mình mua
Ta Đi Tìm Em


Võ Lâm kia biết bao là gái đẹp
Trong lòng này em đẹp nhất em ơi
Nhặt cung đàn buống tiếng hát xa khơi
Anh lặng lẽ tìm em trong dĩ vãng
Chiều Dương Châu dạt dào trong nỗi nhớ
Đứng bên cầu anh ngắm mãi bóng em
Liễu bên đường cũng lặng lẽ đứng xem
Và khẽ hát khúc tình ca cùng gió


Thanh Thành Sơn ánh trăng vàng sáng tỏ
Khúc bộ hành anh sánh bước bên em
Miệng em cười ánh mắt ngước lên xem
Trăng đẹp quá nhìn trăng em muốn hái
Đem về treo lãnh địa Ảo Long cung
Anh nhìn trời và ánh mắt mông lung
Miệng đùa rằng hãy đợi anh em nhé
Đợi anh lên Thiên Vương Bang học nghệ
Xuất Truy Tinh Trục Nguyệt hái trăng về
Em gật đầu nhưng lại bắt anh thề
Sợ lên đó chị Hằng kia bắt mất.


Nghe đâu đây ở môt nơi xa khuất
Vẫn vọng về bao tiếng nói thân thương
Khiến lòng anh còn mãi chút vấn vương
Trong thế giới online đầy ảo mộng
Chốn Võ Lâm nơi chân trời xa rộng
Khắp giang hồ anh độc bước tìm em
Nơi Tống Kim anh cũng ghé vào xem
Và lặng bước anh tìm em trong đó.


Tấm lòng kia sao trời xanh không tỏ
Đợi tin nàng như cánh nhạn bay xa
Khắp Sever anh vẫn mãi bôn ba
Cùng năm tháng vẫn tìm em xa vắng
Thất đại thành trải dài qua mưa nắng
Ngũ hành kia ngọt đắng mãi mong tin
Hận cõi lòng vì đã chót yêu em
Để lạc bước online cùng năm tháng
Giữ cho lòng bình yên
Một chuỗi ngày ám ảnh
Những ngày mưa không tạnh
Lại thấy buồn miên man
Như một chuyến đò ngang
Giữa dòng đời xuôi ngược

Vận mệnh như dòng nước
Vùi dập sắc phù du
Vạn cổ lại thiên thu
Mãi xoay tròn tạo hoá

Cuộc đời như chiếc lá
Xanh biếc độ xuân sang
Vàng khi lúc thu tàn
Rụng rơi về đất mẹ


Hai câu đầu hình như là của bé lenen
Tuổi Thơ


Tuổi thơ xưa có êm đềm
Tự vui chơi ở bên thềm bên hiên
Đồ hàng bày bán triền miên
Tôi mua bác bán huyên thuyên quanh nhà
Mẹ lên rẫy đến chiều tà
Anh em hai đứa ở nhà trông nhau
Mải chơi trưa cũng qua mau
Anh đi trước cứ theo sau em gào
" Anh ơi em đói " ... thều thào
Vô tâm anh cũng đâu nào có hay
Nghĩ giờ lệ mắt xè cay
Giận sao ngày ấy chẳng suy nghĩ gì
Chiều buông khi vẫn mọi khi
Cơm canh nấu đợi mẹ đi rẫy về
Sụt sùi củi lửa mặt hề
Mà cơm khi sống,khi khê, khi nồng
Nhiều hôm mỏi mắt phập phồng
Chạy ra đầu dốc ngóng trông mẹ về
Tuổi thơ sao nghĩ nặng lề
Hỏi em còn có nghĩ về ngày xưa


Tặng em gái


Chuyện lạ Võ Lâm




Vào đây nghe chuyện Võ Lâm.
Thiếu Lâm cũng có ni cô trong chùa.
Võ Đang đạo sĩ luyện bùa,
Xuất Vân Long Kích địch nàng Nga My.

Côn Lôn vung Hám Thiên chuỳ,
Phong Sương Toái Ảnh ầm ầm xuất ra.
Thuý Yên mặc áo cà sa,
Tay cầm Địch Khái ngao du giang hồ.

Thiên Nhẫn tọa lạc Thành Đô,
Kháng Kim giúp Tống công đầu ghi danh
Biện Kinh thôn trấn vắng tanh,
Còn Thặch Cổ Trấn đông vui lạ thường.

Khi nhìn Ngũ Độc mà thương,
Sao mà giao chúng toàn dân ăn mày.
Xem La Hán Trận ai hay,
Thiên Vương nhờ đó vang danh giang hồ.

Cái Bang đệ tử tung hô,
Dương Anh bang chủ anh hùng uy danh.
Tương Dương liễu rủ mặt thành.
Dương Châu vẫn cứ mịt mù gươm đao.

Trường Bạch xuân nở hoa đào,
Thuý Yên Môn tuyết rơi vào mùa đông.
Chuyện đời biến quạ thành công,
Bạch Doanh Doanh cóc còn không dám bì.

Ngũ Độc Giáo rất từ bi,
Nga My phái vốn chuyên đi hại người.
Võ Lâm cũng lắm chuyện cười.
Thiên Vương lại bị Đường Môn kia loè.

Ngũ Độc Băng sát vàng khè,
Thuý Yên độc sát xanh lè toàn thân.
Bốn X thì cưỡi Phi Vân,
Mười X cưỡi Ngọc Hoa Thông ra cầu.

Túc Sương tìm đến Thẩm Câu.
Chiếu Dạ bán ngựa Dương Châu có liền
Lên Thiếu Lâm phải đi thuyền,
Ra Thiên Vương phải làm phiền Xa Phu.

Còng lưng cày cấp năm thu
Không bằng một tháng .....An Bang Lệnh Bài
Trang: 1 2 3 4 5 6