Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Riêng một góc trời......
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6
Bố dạy con tập bước
Đất lấm làn da mềm
Gập ghềnh đéo thấy êm
Bàn chân thêm mạnh mẽ

Bố dạy con tập vẽ
Xanh ngắt là bầu trời
Nắng vàng trải khắp nơi
Nụ cười rơi trên cát

Phải dậy con tập hát
Ơ ầu tiếng mẹ Ru
Mát trời gió mùa thu
Say giấc nồng con nhỉ

Ah ! Dạy con tập nghĩ
Trí lực chẳng ai ban
Năm điều dạy chăm ngoan
Không thẹn lòng con nhé
Hôm nay mới có cành đào 
Ba mươi mong có thịt heo treo tường 
Ơn trời giá cả nhiễu nhương 
Bánh trưng gắng gượng nhân đường thay heo
Bước dưới mùa xuân lộc biếc xanh
Đào phai thắm sắc nở trên cành 
Anh nghiêng dáng đứng khoe áo mới
Tít mắt em cười tạo nét xuân
Âm vang câu chúc xa gần tửu
Vị thắm hương quê lớn bé cười 
Công cha, nghĩa mẹ, ơn nhờ bác 
Rũa đức, ươm tài phúc tổ tông.
(07-04-2019, 08:17 PM)Long Giao Anh Đã viết: [ -> ]Tiện đường sao chẳng ghé qua .
Lối xưa hoang dại hay là tình phai.
nhật thường lắm nỗi bi ai.
Sắc son xuân lại, nhạt phai đông tàn.
Muôn trùng điệp điệp san san.
Đèn chao, trăng lạnh mây than tháng ngày.
Chân trời ngóng nhạn xa bay.
Bến sông sóng lặng nước in bóng thuyền.
Tình xưa nghĩa cũ không duyên .
Chén say nhấp cạn muộn phiền ai đi.
Ngẫm đời muôn nẻo phân ly.
Tấm thân tàn dại còn gì cho nhau.

TÌNH NHẠT PHAI

Tìm tìm kiếm kiếm cũng nhiều năm
Lật lại trang thư, nước mắt đầm
Son sắc từng ghi nhiều thổ lộ
Xuân xanh đã bước quá âm thầm
Đèn chao mờ tỏ truyện xưa cũ
Trăng lạnh sáng bày tích tháng năm
Muôn nẻo đường ta, không gặp lại
Âu sầu, nhấp cạn, đứng rồi nằm...

09.02.2020
Tết năm nay cô vít
Nhà chẳng có thịt đâu
Thoáng mắt mẹ ưu sầu
Khi bố chơi quá xoã

Gốc đào to vật vã
Lộc, hoa chi chít cành
Đổi lại bánh chưng xanh
Chắc chục đồng bố nhỉ

Bố ghé tai thủ thỉ
Kệ mẹ nó đi con
Sức khoẻ bố vẫn còn
Con chẳng lo chi hết

Ngày mai đi sắm tết
Quần áo mới con mang
Sổ đỏ cắm ngân hàng
Vẫn rộn ràng covid

Ở nhiều nơi xa tít
Họ vẫn phải gồng mình
Nuốt nước mắt lặng thinh
Nhìn người thân xa cách

Ơn đảng ban chính sách
Khống chế dịch thành công
Tiếp nối bước cha ông
Dòng máu hồng , chim Lạc
Tết năm nay cô vít
Nhà chẳng có thịt đâu
Thoáng mắt mẹ ưu sầu
Khi bố chơi quá xoã

Gốc đào to vật vã
Lộc, hoa chi chít cành
Đổi lại bánh chưng xanh
Chắc chục đồng bố nhỉ

Bố ghé tai thủ thỉ
Kệ mẹ nó đi con
Sức khoẻ bố vẫn còn
Con chẳng lo chi hết

Ngày mai đi sắm tết
Quần áo mới con mang
Sổ đỏ cắm ngân hàng
Vẫn rộn ràng covid

Ở nhiều nơi xa tít
Họ vẫn phải gồng mình
Nuốt nước mắt lặng thinh
Nhìn người thân xa cách

Nhờ đảng ban chính sách
Khống chế dịch thành công
Tiếp nối bước cha ông
Dòng máu hồng , chim Lạc
Úi .. 010 010 đệ về nhà lại lâu chưa Long Giao Anh
Cung đàn trầm mặc rêu phong
Tiếng buông tơ tựa tiếng lòng nỉ non
Nét thư thanh đậm khuyết tròn 
Điểm tô mạc thủy đá mòn chân mây
Ý thơ ai vẳng đâu đây
Tưởng như tiếng thở hao gầy tâm tư
Tàn kỳ  thỉnh lại danh sư
Xót thân tốt lụt vận như sắp tàn.
Cha như vạt nắng cuối chiều
Vụt tan biến, ..giọt hắt hưu cuối ngày
Nhạt nhoà ký ức xa bay
Trong tâm ấu trẻ những ngày xa xưa
Hoạ  về trong những giấc mơ
Chợt nghe đâu đó nỗi chờ xa xăm
Bút danh ám ảnh Tuyết Hàn
Văn phong ma mị tựa làn khói sương.
Cảm thân túc hạ dặm trường.
Tửu nhâm, trà thẩm,kỳ tường, cầm thông.
Phong,hoa,tuyết, nguyệt hoạ lồng
Tạo nên xuân hạ thu đông chuyển mùa.
Thập niên đếm lẽ quá thừa.
Truy hình, tầm vọng lối xưa thoả lòng.
Vẩn trong ký ức manh mong
Tuyết Hàn giới cảnh , gắng tìm đuổi theo
Trang: 1 2 3 4 5 6