Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Riêng một góc trời......
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6
Chiều Buồn bến vắng cô liêu
Trời xanh thăm thẳm cánh diều bơ vơ
Trải lòng lạc một vần thơ
Rơi vào Thi Ẩm ngẩn ngơ tháng ngày
(22-06-2015, 08:41 PM)Long Giao Anh Đã viết: [ -> ]Chiều Buồn bến vắng cô liêu
Trời xanh thăm thẳm cánh diều bơ vơ
Trải lòng lạc một vần thơ
Rơi vào Thi Ẩm ngẩn ngơ tháng ngày

Lâu rồi đệ mới vào đây
Còn dăm vò rượu cùng say một hồi
Đồng xa còn cánh diều trôi
Bến gần con sóng buông lời thở than

Nhớ xưa cả trấn hoang đàng
Mà nay lầu vắng bẽ bàng tiếng thơ
Ai về cất tiếng lơ ngơ
Rượu, dăm chén rượu xin chờ tiếp nhau
Đêm khuya thanh vắng một mình
Lặng vào Thi Ẩm, ẩn tình đọc thơ
Thời gian nhẹ nỗi bơ vơ
Năm năm đã trọn , bâng quơ chợt buồn
Quán xưa nằm ở ven đường
Cảnh xưa vẫn vậy, người dường đã quên
Chợt nghe lòng thấy ấm lên
Tiếng ai vừa gọi ở trên Tửu Lầu
" Rượu ngon nào có mấy đâu
Cố nhân đã tới, vài câu tỏ lời "
Sẵn đàn buông tiếng chơi vơi
Dăm ba câu chuyện , thảnh thơi cõi lòng
Nhịp thơ quyện tiếng nước trong
Nào ai lỡ vội quay lòng bỏ đi
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua.....
Tết có con thơ.............. có vợ già
Rộn rã tiếng cười....... vui trẻ nhỏ
Ầu ơ câu hát......... vợ bồng con
Ba mươi ấm áp, bên nồi bánh
Mồng một yên vui,tiếng chúc mời
Nhủ phận mình nghèo..... thêm cố gắng
Để cho xuân tới lại càng vui
Post lại
Long Giao Anh Đã viết:Đan tay hứng giọt nắng vàng
Tưởng như níu lại muộn màng mùa đông
Đợi chờ trong những hoài mong
Nắm hoài không chặt , chờ trông tháng ngày
Sớm nay gió lạnh ùa về
Kèm theo rét buốt não lề lòng ai
Lạnh mình thoáng chút phôi phai
Đưa tay đón giọt sương mai đọng cành
Tuyết đầy phủ lớp lá xanh
Chồi non e lạnh khép mình ngủ đông
Con đường mòn mỏi xa trông
Bước chân vì lạnh nên không vội vàng
Phương xa ai đó mơ màng
Chìm trong hơi lạnh nhớ quàng thêm khăn
Cô đơn gặm nhấm nỗi buồn
Đêm nghe vẳng tiếng cô hồn thở than
Nhủ lòng mong chút bình an
Người đi kẻ ở nát tan cõi lòng
Đọc bài thơ nhớ ngoại lắm, con đi xa ngoại vẫn sống cô đơn một mình.
Nhớ Võ Lâm.
Thúy Yên đào rộ xuân sang
Cái Bang cỏ vẫn úa vàng khi thu
Thiên Nhẫn động tối mịt mù
Võ Đang sao vẫn phập phù mưa rơi
Đường Môn trúc mọc khắp nơi
Nga My vẳng tiếng buông nơi cung đàn
Côn Lôn rực ánh chiều tàn
Ngũ Độc sao vẫn muôn vàn âm u
Thiên Vương xanh biếc nước thu
Thiếu Lâm Tự vẫn mịt mù khói hương
Dương Châu liễu rủ ven đường
Lâm An Tống quốc tựa nương kinh thành
Tương Dương phong hỏa liên thành
Đại Lý vẫn mãi an lành quanh năm
Phượng Tường quan ngoại xa xăm
Thành Đô nức tiếng nghìn trăm anh hùng
Biện Kinh kim quốc vẫy vùng
Thập đại phái.... Thất đại thành nhớ sao
Công Thành chiến.... giấc chiêm bao
Sơn Hà Xã Tắc ... khát khao một thời
Nhớ sao Tình Nghĩa Giang Hồ
Yêu sao Phong Hỏa Liên Thành khi sưa
Hùng Bá Thiên Hạ qua chưa
Thất Thành Đại Chiến gió mưa vẫy vùng
Sáu phiên bản trước tranh hùng
Phong Vân Tái Khởi ta cùng off game
Tiện đường sao chẳng ghé qua .
Lối xưa hoang dại hay là tình phai.
nhật thường lắm nỗi bi ai.
Sắc son xuân lại, nhạt phai đông tàn.
Muôn trùng điệp điệp san san.
Đèn chao, trăng lạnh mây than tháng ngày.
Chân trời ngóng nhạn xa bay.
Bến sông sóng lặng nước in bóng thuyền.
Tình xưa nghĩa cũ không duyên .
Chén say nhấp cạn muộn phiền ai đi.
Ngẫm đời muôn nẻo phân ly.
Tấm thân tàn dại còn gì cho nhau.
Trang: 1 2 3 4 5 6