Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ say
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
Đây là nơi ký gởi những vần thơ say, tương truyền nơi đây có rất nhiều hủ hèm.

Làm phát mở hàng:

Ta say, đất cũng vừa nghiêng lạ
Quay quắt nỗi buồn lên cỏ cây
Hoa gầy xơ xác rơi lả tả
Cỏ úa nghìn thu trong khói mây

Hồn ai mảnh khoảnh về nghiêng ngã
Xô bóng hình mình dưới ánh trăng
Vói tay nắm lấy bầu nhật nguyệt
Dốc cạn hồ trường trong chén say.
ngày mai rượu hết thì sao nhỉ?
ta sẽ buồn chết mất đi thôi
đời vui vì có dăm lít đế
dĩa cốc, xoài với con khô khoai.
Ừ! thì thế cuối cùng quên hết
Chén vong tình ta chếnh choáng say
Bờ môi khô, rượu nhạt phai rồi
Còn sót lại chút gì mộng mị?

Ta lẩn quẩn hai bờ quên_nhớ
Rượu đọa đày, hồn lạc bơ vơ
Em đừng trách tình ta lầm lỡ
Bỡi say rồi nhớ nhớ, quên quên

Ừ! thì thế cuối cùng là thế
Ai say tình, ai nhớ thương ai?
Hương vị cũ đắng niềm cảm xúc
Chãy về đâu bên lối thơ say?
Say
Trời lộn,đất xoay
Nghiêng giọt sầu,nghiêng cỏ cây
Miệng nói bậy bạ,chân tựa dẫm mây
Loạng choạng trong tình thế,giọt rượu cạn giọt cay
Lan man kỉ niệm ùa về,tay bất chợt cầm tay
Trời cạn,đất cạn,tình cũng cạn,rượu hết,chén bể,chân mệt nhoài
Ta say rồi lại tỉnh
Ta tỉnh,rồi lại say
Đất trời cứ thế quay
Đẩy tình em xa mãi
Ta say,rồi lại tỉnh
Ta tỉnh,rồi lại say
Ngất mặt hỏi ngàn mây
Bao giờ tình ghé lại
Ta say,rồi lại tỉnh
Ta tỉnh,say thật rồi
Tình cũng chỉ vậy thôi
Đến 1lần...trôi mãi...
Cọp ý lão Tuyệt Hạ,hé hé
Trang: 1 2 3 4 5 6 7