Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Quả đất chia đôi
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
Này nỗi nhớ hãy lặng yên một góc
Những buồn vui theo ngày tháng đi rồi
Ta về giữ một mảnh trời hoang hoải
Luyến lưu gì một bóng dáng xa xôi

Này ký ức hãy xếp vào ngăn nhỏ
Những ngày sau tươi sáng lắm kia mà
Đừng lục lại và mỉm cười gì đó
Có là gì thì cũng đã chia xa
(05-04-2014, 01:46 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Này nỗi nhớ hãy lặng yên một góc
Những buồn vui theo ngày tháng đi rồi
Ta về giữ một mảnh trời hoang hoải
Luyến lưu gì một bóng dáng xa xôi

Này ký ức hãy xếp vào ngăn nhỏ
Những ngày sau tươi sáng lắm kia mà
Đừng lục lại và mỉm cười gì đó
Có là gì thì cũng đã chia xa

Ừ thì...quả trứng chia đôi happy
Đất xưa nay vốn chẳng tròn
Nên anh lận đận vẫn còn long đong
Tự bao giờ
Những vách ngăn ban đầu là hời hợt
Rồi một ngày bất chợt
Dày thêm lên cả tấc
Những tiếng lộc cộc đêm nào như tiếng nấc
Vọng giữa khuya

Tự bao giờ chẳng biết tính nhân chia
Chẳng cộng trừ, chỉ đếm như người ta lần tràng hạt
Nếu thầy tu chẳng cần ôm giới luật
Có lẽ ta về niết bàn hơn bỏn mấy trăm năm
Xa cách 
Bỗng muốn ôm sao xa  cách quá 
Trái tim thôi lỡ biết sao lành 
Không  nhau từ ấy càng thêm lạ 
Từ tạ hay là vấn víu quanh

Bỗng muốn yêu sao tay chới với 
Hư vô có víu cũng đâu còn 
Không nhau từ ấy còn buông vội 
Từ tạ hay từ ta thấy hơn 

Bỗng muốn không quên đi ký ức 
Bàn chân ta lỡ nhịp bao lần 
Lối quen mà lạ hồn thao thức 
Lịm giấc mơ nào lạc ái ân
Hớ  Jul 15

[Hình: lang.jpg]
Lặng im chẳng nghĩa là không nhớ
Chỉ để trong nhau những đợi chờ
Để phút ban đầu còn đọng lại
Còn là  đoạn kết của câu thơ
Ngẫm tình Ngưu Chức hôm nay


Vậy là giờ Ngưu Chức bớt yêu nhau?

Cơn Ngâu khóc bỗng trở thành ngắn ngủi

Gặp lại nhau đã giảm đi hờn tủi?

Phố ngày hè con nắng quái chang chang


Vậy là giờ duyên phận bớt bẽ bàng?

Nước mắt khô cho ngày hanh hao gió

Từng nụ cười... ánh sáng nào có tỏ

Gạn chút buồn côi cút chốn nhân gian?
Ừ thôi ta không bạn
Trái đất vẫn xoay đều
Nắng và mưa ngày tháng
Gió đùa một chút yêu

Ừ thôi ta không bạn
Màu hoa cũ phai rồi
Ánh dương giờ chạng vạng
Ta -em giờ chia đôi

Vì đâu ta không bạn
Cho môi mắt thẩn thờ
Chân trời mong hừng rạng
Ta về hòa câu thơ

15.12.15
Giống tâm trạng mm quá huyn Hớ ui  031 031 031
Sao không rồi mới luyến
Sao rơi còn trên cao
Sao hao gầy nhung nhớ
Cho ngày vàng qua mau


Thôi ta không duyên nợ
Nên nhắm mắt quay đi
Sao nghe lòng như vỡ
Khi ai sầu hoen mi

Ta đi về phố cũ
Tìm một chút hương xưa
Qua bao ngày có đủ
Cho một thời đong đưa

Ta đi vào quên lãng
Một thời yêu dấu qua
Rồi một ngày nắng rạng
Chẳng còn những xót xa

Thôi u sầu em nhé
Đời nào như ý đâu
Mắt mỏi nào vương lệ
Cho lòng anh buốt sâu

Thôi giã từ nhau nhé
Một thời yêu dấu ơi
Ta đi vào dĩ vãng
Một quãng đẹp trong đời.
Trang: 1 2 3 4 5