04-11-2021, 04:19 PM
133
NGHÈO XÀI SANG
Phạm Bá Chiểu
Bạn hỏi tôi:- Sao nghèo lại xài sang?
Tôi đáp:- Để khi giàu không bỡ ngỡ!
Bởi chẳng thể làm sao thay được số
Sợ chợt giàu không thể kịp trở tay
134
ĐƯỜNG THÀNH CÔNG
Phạm Bá Chiểu
Đường thành công không dấu chân kẻ lười
Bởi kẻ lười rất biếng lười đi bộ
Họ chỉ đi bằng máy bay, xe cộ
Nên kẻ lười không để lại dấu chân
135
NGHĨ QUÁ HÓA GIÀ
Phạm Bá Chiểu
Cớ chi phụ nữ già mau
Bởi hay động não làm sao trẻ hoài
NGHÈO XÀI SANG
Phạm Bá Chiểu
Bạn hỏi tôi:- Sao nghèo lại xài sang?
Tôi đáp:- Để khi giàu không bỡ ngỡ!
Bởi chẳng thể làm sao thay được số
Sợ chợt giàu không thể kịp trở tay
134
ĐƯỜNG THÀNH CÔNG
Phạm Bá Chiểu
Đường thành công không dấu chân kẻ lười
Bởi kẻ lười rất biếng lười đi bộ
Họ chỉ đi bằng máy bay, xe cộ
Nên kẻ lười không để lại dấu chân
135
NGHĨ QUÁ HÓA GIÀ
Phạm Bá Chiểu
Cớ chi phụ nữ già mau
Bởi hay động não làm sao trẻ hoài