Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
119
THIÊN ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Tôi không mơ nữa thiên đường
Khi nàng ngự ở trên giường nhà tôi

[Hình: mattrangmattroi800x460_ab5cce7c272749238...4x1024.jpg]

120
COVID HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ
Phạm Bá Chiểu

Ngày xưa tôi vẫn ước mơ
Kiếm tiền, tích của nhởn nhơ sau này
Ăn no, ngủ kĩ, rảnh tay...
Chẳng ra khỏi cửa suốt ngày phởn phơ

Tiền chưa kiếm được ai ngờ
Đã thành hiện thực giấc mơ thuở nào
Bây giờ nằm gọn trong rào
Ăn rồi lại ngủ, mà sao chạnh buồn?

[Hình: 1-184f8036b4e22839966a4e8118fb73e9-ohaytv.jpg]
121
THIẾU NHAU?
Phạm Bá Chiểu

Thế gian nếu thiếu đàn bà
Đàn ông CỜ BẠC la cà thả phanh
RƯỢU CHÈ tan nát lá gan
Phổi vì HÚT XÁCH tanh bành ung thư
GÁI TRAI thiếu cái thứ tư
Đàn bà đâu có bây chừ lại trông
Ước nàng sư tử hà đông
Rít lên một tiếng bão dông đầy nhà
Ước nàng chỉ giỏi lê la
Giỏi nghề buôn chuyện làng xa, xóm gần

[Hình: mat_trang-1594394364538.jpg]
[Hình: COVID-19-1.jpg]
122
HỎI TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Bắc thang lên hỏi ông trời
Bao giờ covid chịu rời thế gian?
Ông trời hổn hển, than van:
Thiên đình cũng dính lan tràn F0!
Nghìn giường bệnh viện dựng xong
Tao còn đang thở trong lồng oxy
Bà trời F1 cách li
Thiên tào, Bắc đẩu hành nghề shipper
Thần Tài tiền của vô bờ
Rau dưa thiếu hụt bây giờ mua đâu?
Hằng Nga bác sĩ tuyến đầu
Lao công chú Cuội áo màu thiên thanh
Bụt giờ làm mạnh thường quân
Ra đường không có thẻ xanh đành về
Chung quanh giăng lưới tứ bề
Thiên lôi cắm chốt quản gì gian nan
Táo quân phục vụ bếp ăn
Bữa ăn miễn phí cho quân tuyến đầu
Ông địa vị trí đầu tàu
Cách ngăn ranh giới theo màu đỏ, xanh
Sục sôi khắp cả thiên đình
Tiên đồng, ngọc nữ làm tình nguyện viên
Lái xe đi khắp mọi miền
Đưa hàng cứu trợ liên miên tháng ngày
Bây giờ tao hỏi câu này
Trần gian mày đã có đầy vaccine
Mở lòng bác ái, thảo hiền
Chở lên viện trợ thiên đình luôn, ngay
Hỏi rằng dịch hết bao ngày
Hỏi tao, tao biết hỏi ai bây giờ!?


[Hình: PQnC4DNy6Z30dhpffN_g6HGvM9sn8FIxdjxuFlUW...0LWPYiVLqg]
123
TAY TRẮNG
Phạm Bá Chiểu 

Vàng xuống, chẳng tiền mua 
Vàng lên, không vàng bán
Nhìn cơ hội vô hạn
Nhìn tay mình trống trơn
124
YÊU VÀ GHÉT
Phạm Bá Chiểu

Khi yêu nhau quyết sống chết có nhau
Ghét nhau rồi quyết sống chết với nhau


[Hình: phong-canh-thien-nhien-dep-1.jpg]

125
TRỚ TRÊU
Phạm Bá Chiểu

Sao anh sinh đúng
Ngày cá tháng tư
Để mỗi lời nói
Em luôn nghi ngờ
[Hình: hinh-nen-phong-canh.jpg]
126
TRẮNG RA
Phạm Bá Chiểu

Ở nhà trốn dịch đã lâu
Tuyệt vời người bạn đầu trắng ra
Đầu tiên trắng nõn làn da
Sau là trắng tóc, cuối là trắng tay
127
KHÁC NHAU
Phạm Bá Chiểu

Thiên tài cũng có
Giới hạn của mình
Ngu ngốc ngược lại
Giới hạn coi khinh

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRw9sls-Ly8y0ntyHN_41P...g&usqp=CAU]

128
ĐIỆN THOẠI VÀ BẠN GÁI
Phạm Bá Chiểu

Điện thoại thông minh
Tốt hơn bạn gái
Muốn dừng hội thoại
Chỉ cần tắt nguồn
129
ĐA THÊ
Phạm Bá Chiểu

Làm trai sướng nhất đa thê
Bà hai có đuổi ta về bà ba
Bà ba có đuổi ta qua
Bà tư mấy buổi, rồi nhà bà năm...

[Hình: anh-thien-nhien-dep-nhat-the-gioi-2.jpg]

130
XẤU VÀ ĐIÊN
Phạm Bá Chiểu

Ai bảo tớ xấu
Tớ lao nện liền
Để nó biết tớ
Đã xấu còn điên
131
GƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Có nàng đôi mắt cận lòi
Ngày kia cao hứng lại đòi chồng thăm
Nguy nga viện bảo tàng tranh
Vẽ bao mỹ nữ tuyệt trần nơi đây
Bước vào nàng bỗng đứng ngây:
- Hãy nhìn thật kỹ tranh này, chồng ơi
Người đâu xấu nhất trên đời
Xấu cay, xấu đắng ai người xấu hơn
Chồng rằng:- Ấy đấy chiếc gương
Còn tranh treo ở bức tường phía xa

[Hình: hinhavata-1.jpg]
132
HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TƯƠNG LAI
Phạm Bá Chiểu

Ông trời vốn chẳng bất công
Chẳng bao giờ lấy mà không trả về
Như thời ông thả covi
Bắt trần gian phải cách li đêm ngày
Bao người ổng bắt về trời
Khói hương nghi ngút, lệ rơi hàng hàng
Còn đâu ngày tháng bình an
Trần gian ầm tiếng than van trách trời
Trời rằng:- ta bắt một người
Thì ta sẽ trả hơn mười chẳng sai
Cách ly năm tháng rộng dài
Quy trình sản xuất tương lai tuyệt vời
Cách li trai gái một nơi
Nhưng mà thả cửa tung trời bướm, chim
Này đây, đâu nhọc công tìm
Việc làm chẳng có, nằm im ích gì
Sự đời cứ một cho đi
Là luôn tuyệt đỉnh nhận về được hai
Bệnh này sản xuất tương lai
Nên ta còn quyết dài dài covi
Hãy đừng than trách ta chi
Lấy một, ta quyết trả về mười hơn

[Hình: YOBnSYD.jpg]
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16