Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
267
XEM BÓI?
Phạm Bá Chiểu

Ai ơi xem bói làm chi
Đời không định bởi các vì sao đâu
Cuộc đời định bởi tiền cao:
Thăng hoa cuộc sống, dạt dào tình yêu...
268
HỎI HIỂM, ĐÁP HAY
Phạm Bá Chiểu 

Vợ hôm cắc cớ hỏi chồng
Em cùng với mẹ té sông hai người
Mà anh cứu được một thôi
Vậy anh sẽ nhảy cứu ai? Hai người
Thế thì em phải chết rồi
Vì anh cũng chẳng biết bơi chút nào
Mẹ anh bơi lội đỉnh cao
Hẳn là chỉ cứu anh vào một thôi
Hẳn là em phải chết trôi
Hẳn là mẹ hỏi anh người vợ sau
269
CHÓ VÀ NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Nếu người và chó
Ghép được cùng nhau
Người tăng giá trị
Còn chó giảm sâu

270
VÍ HÀNH
Phạm Bá Chiểu

Ví của tôi giống hệt một củ hành
Khi mở ra làm tôi rơi nước mắt
271
COVY VÀ VỢ
Phạm Bá Chiểu

Covy giống hệt vợ ta
Ban đầu cứ tưởng nhẫn nha dạy dần
Nào ngờ nàng bướng hơn ranh
Không sao kiểm soát, thôi đành sống chung
272
TRÊN TÀI VĂN VÕ
Phạm Bá Chiều

Vợ đánh chồng- giỏi võ
Vợ chửi chồng- giỏi văn
Vừa đánh chồng vừa chửi
Là văn võ song toàn
Chồng đè… khiến vợ ngoan
Là trên tài văn võ
273
BỐN CHÀNG
Phạm Bá Chiểu

Sau người phụ nữ thành công
Luôn luôn có mặt lông nhông bốn chàng
Có chàng bắt ốc cho nàng
Có chàng luộc ốc thuộc hàng siêu sao
Có chàng ăn ốc đỉnh cao
Có chàng đổ vỏ nghẹn ngào đời đen


275
TƯỞNG BỞ
Phạm Bá Chiểu

Nếu nàng da đẹp, ngực căng
Chân cao, mông nở, lông măng mượt đều
Ấy là lựa chọn tuyệt chiêu...
Đến đây bài học nuôi heo tạm dừng


276
BẠN HỎI, BÁC SĨ CHIỂU TRẢ LỜI
Phạm Bá Chiểu

Bạn hỏi tôi cách chữa bệnh tình yêu?
Xin trả lời: hãy yêu nhiều hơn nữa


277
SÚNG CƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Súng sao lại gọi súng cường
Bởi khi gặp địch mới cương to dài
Súng này chỉ ở con trai
Mà sao cơn gái dài dài yêu thương
Sướng cùng nên gọi súng cường
Mỗi khi nó bắn chiếu giường bật tung
Chị em sung sướng vô cùng
Mỗi khi được bắn hồn bung lên trời
Chỉ hai băng đạn suốt đời
Bắn hoài năm tháng, bắn vơi lại đầy
Súng nào sánh nổi súng này
Biết đâm, biết lấp, biết xoay, biết đào
Mỗi khi thấy địch súng lao
Vào hang bắn địch ào ào bão dông
Chị cưng khẩu súng của chồng
Bao năm bắn phá mà lòng càng thương
Em nào chưa biết thiên đường
Nhờ chàng bắn phát súng cường biết ngay


278
CÀY
Phạm Bá Chiểu

Cày bài tốt nghiệp mười hai
Năm mười ba lại vác cày theo trâu
279
NĂM MỚI CHÚC BẠN
Phạm Bá Chiểu

Năm mới chúc bạn hiền
Xây nhà cho thật kiên
Đừng để cho nhà sập
Vì chứa quá nhiều tiền

Năm mới chúc bạn hiền
Uống bổ tim triền miên
Để tim chứa cho đủ
Tình yêu vào tự nhiên

Năm mới chúc bạn hiền
Một năm đầy ưu phiền
Suốt ngày đêm lo nghĩ
Tiêu sao cho hết tiền

Năm mới chúc bạn hiền
Đầu quay cuồng triền miên
Ăn gì cho đủ sức
Hẹn hò nhiều nàng tiên

Năm mới chúc bạn hiền
Giảm đẹp trai kẻo phiền
Các nàng vây, tốn sức
Nhanh chóng về cõi tiên

Năm mới chúc bạn hiền
Dù các em có điên
Vì đẹp trai cũng mặc
Sướng đời mau thăng thiên

Năm mới chúc bạn hiền
Một năm không an nhiên
Hận đời không đối thủ
Chẳng ai tranh nổi tiền

Năm mới chúc bạn hiền
Lòng luôn luôn trung kiên
Nhớ một điều luôn tránh
Lắm vợ vì nhiều tiền

Năm mới chúc bạn hiền
Minh mạng thang uống ghiền
Công bằng phân phối sức
Kẻo các nàng ghen điên

Năm mới chúc bạn hiền
Huấn luyện các nàng tiên
Phải theo sổ thị tẩm
Kiên nhẫn chờ đến phiên


280
BỆNH NAN Y
Phạm Bá Chiểu

- Kính nhờ bác sĩ chữa em
Cứ nhìn trai đẹp là quên chồng nhà
- Chị cùng bệnh ấy em à
Còn không chữa được sao mà chữa em


281
LÍNH VÀ SÚNG
Phạm Bá Chiểu

Em không thích nhập ngũ
Chỉ thích cầm súng thôi
282
MỪNG BẠN NĂM HỔ
Phạm Bá Chiểu

Mừng bạn năm con hổ
Niềm vui như pháo nổ
Tiêu tan bao buồn khổ
Cười như mười thang bổ
Tình Tân hoài không Cổ
Tiền vào như thác đổ
Nghèo khó là tận nhổ
Trúng thật nhiều số xổ
Bơi trong tiền ngập cổ
Tiền tiêu không sách sổ
Có thật nhiều điền thổ
Chim chóc hăng hái mổ
Chiến đấu như mãnh hổ
Một chim đậu nhiều tổ
Cưa em nào cũng đổ
283
CHÂN THỨ BA
Phạm Bá Chiểu

Ngoài chân phải, chân trái
Anh còn thêm một chân 
Này, đừng nghĩ sai nhé
Ấy chính là chân thành


284
CHỬI NGHỆ THUẬT
Phạm Bá Chiểu

"Lời chửi chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà chửi cho chừa mặt nhau"
Chửi thì phải chửi cho sâu
Chửi mà nông cạn lại đau miệng mình
Chửi cần có lý, có tình
Chửi bừa, người bỉ, người khinh đau thầm
Chửi thì phải chửi hai lần
Thượng tầng cũng chửi, hạ tầng chẳng tha
Chửi hay như hát hùng ca
Cho rau phải úa, cho hoa phải sầu
Chửi là phải vỗ phía sau
Chổng cao cho thấy phao câu nhà bà
Vỗ đừng vòng 1, 2, 3
Vỗ vòng cấm địa cả nhà nó xem
285
HAI VẠCH
Phạm Bá Chiểu

Ngày xưa hai vạch có thai
Ngày nay hai vạch dài dài cách ly
Ngày xưa hai vạch ai bì
Ngày nay hai vạch hồn phi về trời
Ngày xưa hai vạch vui tươi
Ngày nay hai vạch cuộc đời tối đen
Ngày xưa hai vạch lên tiên
Ngày nay hai vạch của tiền bung ra
Ngày xưa hai vạch thăng hoa
Ngày nay hai vạch sợ gà khoả thân
Ngày xưa hai vạch sướng rân
Ngày nay hai vạch mặt đần ngỗng xia
Ngày xưa hai vạch mê ly
Ngày nay hai vạch sợ về cõi âm
Ngày xưa hai vạch thất thân
Ngày nay hai vạch thất thần, thất kinh
Ngày xưa hai vạch bụng phình
Ngày nay hai vạch hồn kinh, phách lìa



286
ĐỐ VUI
Phạm Bá Chiểu

Đặt em ngay giữa bàn tay
Bóp lên, bóp xuống chảy đầy trắng tinh
Thấy em tan giữa miệng mình
Sáng nào cũng dậy tâm tình cùng em
Từ trong miệng chảy chất kem
Trắng tinh, nòn nẫn cho thèm tình ai

(Là gì? Kem đánh răng!)
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16