Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Khứa
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
(05-04-2015, 10:34 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Bất lực

Có nhiều khi
Tôi muốn bóp dái chết đi
Mà không được!

Rất tâm trạng, rất đồng cảm với sự đau đáu của tác giả 030
Mấy bài sau này, mặc dù ngôn từ không mướt mượt như trước, song dường như cụ Thánh đang tìm được một lối đi riêng.
Bó tay chấm em
********************
Lật bàn tay, úp bàn tay
Năm ngón gầy gầy
Năm ngón thuôn thuôn
Có năm ngón rất trần truồng
Lấy em...
một ngón sắm tuồng đeo gông
Hai tay mười ngón tồng ngồng
Chào em!
Gái giữa chợ đông
Hớp hồn.
Lộn Lầm
************
Có người đang rao bán
Chẳng gì ngoài nỗi đau
Có người đang chán ngán
Mua nhầm đời với nhau

Ôi! xác thân mệt nhọc
Linh hồn đang cọc còi
Nhấm chút tình ngơ ngáo
Nghĩ đã là nên đôi...

Bao năm trời xưng tụng
Câu kinh treo hình hài
Một ngày kia sám hối
Tình chỉ vừa phôi phai

Đời như tên du mục
Ruổi rong ngày tháng dài
Rồi đôi khi biến chứng
Giống như thằng hai-phai (hifi)

Thôi! ngươi tìm tịch lặng
Lấy hạt buồn mà gieo
Đợi ngày lên trái đắng
Cắn phát mà chết queo

Ôi! duyên duyên, nợ nợ
Đi loanh quanh..cuộc chờ
Chuyện trăm năm nói mớ
Như hiểu nhầm ý thơ.
Truyền thuyết khác về thất tình

Hôm tim ta rớt bên lề
Có con kiến bé...
Ngộ ghê!
Hổng thèm...tha về dưới tổ ngồi nhem
Chắc là tim quá lấm lem?
Zậy thôi!
Ta treo lên ngọn cây sồi
Đợi cơn gió bấc giở hồi mã thương
Nào đâu bấc nọ lạc đường
Đành cam lủng lẳng giữa vườn nhà không
Giận rồi!
Đem thả ra sông
Sóng xô, triều dậy cho bồng bềnh chơi
Ai dè sóng chạy mù khơi
Bỏ tim mắc nạn giữa đời rong rêu.
Một thoáng hương xưa
*************************

Ngày mưa em qua ngõ
tay vung vít đóa buồn
một cánh hoàng lan muộn
nở nửa vời...chợt buông.
Quy y

Một ngày em ngặt cái mu
Anh ngu cái mặt trúng tù mù hương
Chắp tay lạy cõi vô thường
Xin quy y dưới mép giường...dễ thương.
Hôm nay nghe ra
*************

Có mùa đông đang nán lại
Dưới tàn cây
Mưa
Mang nỗi buồn di tản
Chiếc lá gầy hơn xưa

Có hôm nay thiếu phụ nhoẻn miệng cười
Lưa thưa vài giọt buồn
Trốn đằng sau
- Bao giờ đời sẽ vui?
- Bao giờ lòng thôi ướt ?

Đã chết rồi phải không ?
Giữa lòng mùa hạ
Cơn mưa rào chợt dứt
Mây trời lông bông...

Nào đã chết đâu em
Có hôm nay tôi hát
Bản tình ca của ngày xưa
Âm thanh chùng đứt quãng...
Tự rơi.
Tiếng Rên

Đầu tiên em thốt tiếng ư
Sau là chữ ứ, rồi ừ thiết tha
Bất ngờ tôi nhấn tẹt ga
Em thêm chữ á...
Ái chà! thành rên.
Giọt nước trên ngàn
******************************


Chiều nay thấy mây trườn qua núi
Anh tưởng đâu là dáng em nằm
Đôi mắt khép bên hàng mi thăm thẳm
Nghĩ ngợi gì trong giấc ngủ xa xăm...
Có lẽ nào ta lỗi hẹn trăm năm?
Nên người khóc dưới triền du viễn mộng
Như cánh sương thu mùa nao lay động
Thầm thì bay sau lớp áo em nằm
Hay em chờ ta mắc võng thinh không?
Chiều cúi xuống trao nụ hôn tình tự
Tóc vấn ngang vai em cười tư lự
Lời hẹn xưa trầm tích đá vàng...
Ôi thời gian! Rệu rã thời gian
Ôi đá núi! Muôn đời uất nghẹn
Ôi kiếp mây bay như vành khăn trắng
Hợp rồi tan cho thương nhớ ngút ngàn
Như chiều nay mây thái cổ đi hoang
Là ta biết thiên đàng nao trở lại
Có một người điên đi trong mê dại
Tìm lại em giọt nước trên ngàn.
Trang: 1 2 3 4 5