Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Vụn...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
big green em gái ta cũng vô minh à

nhưng xem ra chả giống nhau nhỉ ..Mai đang vô minh hòng thoát tục , còn ta vô minh để rước đau về mình.
(17-09-2013, 04:14 PM)Đông Mai Đã viết: [ -> ]
Quê

Lâu rồi mới lại về thăm quê
Xa nhớ, gần mong... ngóng trở về
Nhà cũ, làng xưa nằm lặng lẽ
Bên dòng sông vắng, cách chân đê

Xóm nhỏ đường quanh mấy khúc vòng
Ngõ vào thon thắt tựa lưng ong
Rào thưa, râm bụt tươi cánh đỏ
Vườn cuối, hồ sen biếc vẻ trong

Thiên lý trên giàn đã trổ hoa
Mướp hương, bầu, bí... quả la đà
Mồng tơi xanh giậu mong tay hái
Chợ sớm sẵn cua, vại sẵn cà

Nấu một bát canh rau “tập tàng”
Đay xanh, sam đỏ, hẹ, dền hoang
Lạ lùng gạo mới, hương thơm quá
Như nhắc thầm ta: mùa đã sang...

Phải rồi, mai lại lễ “Vu lan”
Chùa vắng càng thêm vẻ khói nhang
Bảng lảng, sầu bi mưa tháng bảy
Giọt buồn Chức Nữ tiễn Ngưu Lang

Bên ấy giếng chùa rêu vẫn xanh
Ngọt trong thanh khiết vị an lành
Cúi nhìn đáy nước... Mênh mông quá
Thăm thẳm trời cao, thăm thẳm xanh!

Ngây thơ ngày cũ muốn quay về
Cánh võng thềm trưa mỏi giấc mê
Thủ thỉ tiếng bà ru cháu ngủ
Chưa từng khuất nẻo bóng sơn khê...

... Mùa lại đến, “Vu lan” mưa mãi
Gió phiêu diêu, nước dãi dề trôi
Bóng Người thanh thản đơn côi
Đi về từ một cõi trời hư vô...

* Bữa Rằm tháng 7 năm trước về quê. Cũng nhiều việc: sửa lại mộ cho bà, thăm thú họ hàng... và ngơi nghỉ sau những muộn phiền riêng tư dạo ấy. Khi lên vẩn vơ viết bài này xong rồi cất, chưa đăng bao giờ. Bữa nay làm giỗ bà, lại nhớ...

Thơ như Họa , đọc lên tưởng tượng dc cả quê em
Khổ cuối bất ngờ đổi nhịp thơ, thật độc đáo, như thể đương khi thả rông tâm trí về chốn quê hương thanh bình yên ả thì bị ai đó đánh thức, mới giật mình ngơ ngác, thì ra ta vẫn ở giữa nơi huyên náo thị thành 022
Chị Đông Mai viết liêu trai quá ! đọc thấy như bay bay 010
Anh Nguyên Huân đẹp chai quá! Lời khen nghe bay bay 010
(21-09-2013, 09:51 AM)Nguyên Huân Đã viết: [ -> ]Chị Đông Mai viết liêu trai quá ! đọc thấy như bay bay 010
Cảm ơn bạn Nguyên Huân đã quan tâm đến pic của Mai nhé. Mai hy vọng những gì mình viết sẽ không có gì khó hiểu đối với bạn! happy
Vẫn thu, hay đã lập đông?
Buồn?
Vui?
Chẳng rõ! Bởi không đợi mùa!
Luân hồi lỗi nhịp nắng, mưa
Tàn rằm, trăng khuyết, tình vừa hư hao
Chỉ còn trong giấc chiêm bao
Đêm nghiêng bóng đổ, gió xao xác luồn
Tìm đâu lại mái tóc suôn
Quấn thành khăn, thắt nỗi buồn chưa xa
Trắng tinh khôi, vẫn màu hoa
Nhưng thôi!
Đành, để vuột qua hương thầm!
(25-09-2013, 02:14 PM)Đông Mai Đã viết: [ -> ]
Vẫn thu, hay đã lập đông?
Buồn?
Vui?
Chẳng rõ! Bởi không đợi mùa!
Luân hồi lỗi nhịp nắng, mưa Tàn rằm, trăng khuyết, tình vừa hư hao
Chỉ còn trong giấc chiêm bao
Đêm nghiêng bóng đổ, gió xao xác luồn
Tìm đâu lại mái tóc suôn
Quấn thành khăn, thắt nỗi buồn chưa xa
Trắng tinh khôi, vẫn màu hoa
Nhưng thôi đành để vuột qua... hương thầm!

Răng mà buồn rứa cô em?

Về với đội anh đi chứ tụi kia nó kết bè kết phái hết rồi sad
Bên kia thung lũng tôi là núi
Ngó xuống nhân gian vực thẳm buồn
crying crying
Thu đã đi còn Đông chưa kịp tới
Chỉ là mang chút khắc khoải giao mùa
Đêm se lạnh mang cho ta niềm nhớ
Đông đã về cho kịp giấc mơ trưa?
Trang: 1 2 3 4 5