Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tặng Nhóc! (Băng Phong)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6
(09-11-2012, 09:06 AM)MrTee Đã viết: [ -> ]Gặp anh em cũng biết
Anh là người mộng mơ
Nên gửi vào vần thơ
Muôn lời yêu chan chứa
Và muôn ngàn lời hứa
Anh muốn dành cho em
Xin em chớ kèm nhèm
Và giận hờn nông nỗi
Yêu nhiều đâu có tội
Nên anh muốn yêu em big green

Yêu nhiều đâu có tội
Lời bào chữa mà thôi
Anh yêu bao cô rồi?
Chắc cô nào cũng hứa?
Anh chỉ giỏi lẫn lữa
Lời theo gió bay xa
Anh là bướm trêu hoa
Em chẳng khờ đâu nhé
"Tin anh đi nghe bé"
Câu dụ nít ranh thôi
Anh đi mà gọi mời
Những em thời nông nổi Soothe
(09-11-2012, 10:34 AM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Thôi anh đừng trêu ghẹo
Lời ong bướm buông chi?
Mắc công người ta khóc
Ai vỗ giấc xuân thì?

Nhóc hãy còn bé lắm
Chớm yêu còn ngại ngần
Môi cong viền hờn giận
Tim hồng màu thanh tân.

Tình như trái còn xanh
Anh ơi đừng vội hái
Để gió đu đưa cành
Lòng còn reo mê mải.

Tỷ thương mụi quá chừng
Mụi mừng vui biết mấy
Tỷ ơi tỷ mới thấy
Lời ong bướm đã lo
Mụi cũng biết đắn đo
Đâu thực hư, phải quấy
Mụi và người ta đấy
Chỉ họa vậy mà thôi
Chứ nếu yêu thật rồi
Thì có trời mới biết Beer_smile
(09-11-2012, 11:37 AM)tieubangphong Đã viết: [ -> ]
(09-11-2012, 09:06 AM)MrTee Đã viết: [ -> ]Gặp anh em cũng biết
Anh là người mộng mơ
Nên gửi vào vần thơ
Muôn lời yêu chan chứa
Và muôn ngàn lời hứa
Anh muốn dành cho em
Xin em chớ kèm nhèm
Và giận hờn nông nỗi
Yêu nhiều đâu có tội
Nên anh muốn yêu em big green

Yêu nhiều đâu có tội
Lời bào chữa mà thôi
Anh yêu bao cô rồi?
Chắc cô nào cũng hứa?
Anh chỉ giỏi lẫn lữa
Lời theo gió bay xa
Anh là bướm trêu hoa
Em chẳng khờ đâu nhé
"Tin anh đi nghe bé"
Câu dụ nít ranh thôi
Anh đi mà gọi mời
Những em thời nông nổi Soothe

Uh thì bao cô rồi
Anh cũng không nhớ nữa
Uh thì anh lần lựa
Uh thì anh trêu hoa
Tội cũng tại anh mà
Vì anh yêu nhiều quá
Mà cô nào cũng thế
Có khi nào tin đâu
Kể từ mối tình đầu
Cho đến nay cũng vậy
Anh muốn cho em thấy
Không cần em chỉ nghe
Bé ơi ! Anh nói nè
Đừng đa nghi như thế
Mở vườn hồng đi nhé
Để cho anh vào thăm
Chiều Sông Lơ Đãng

Tường vi rũ cánh rồi
Sắc hồng rơi lả tả
Yêu thương đến chợt lạ
Sắc màu bỗng lung linh

Sông và anh một mình
Cùng nhau hờ hững trôi
Mắt nhắm vọng bờ môi
Ừ thì chưa nếm trãi

Gần mà như xa ngái
Hun hút vượt tầm tay
Trời chao én từng bầy
Chở nổi nào khát vọng

Chiều nay ngàn gió lộng
Ai thả diều mơ hoang
Trong lúc cuối ngày tàn
Diều tung mình khỏi chỉ

Chao đảo tựa biệt ly
Về với triền cát trắng
Về nơi hồn chết lặng
Cất một chút tình si


Ngạo
Ai biết được chiều nay
Anh một mình chốn cũ
Hoa tường vi ủ rũ
Buông từng cánh mỏng manh
Bao khát vọng ngày xanh
Miệng cười nghe chát đắng
Anh ơi, trong sâu lắng
Buồn... một thoáng chơi vơi
Những tiếng bước đơn côi
Đời vẫn trôi quá vội
Tình yêu nào có tội
Hận lý lẽ con tim
Sao ko phải tình thường
Ta yêu nhau như thể...
Đêm khuya cơn gió nhẹ
Em khẽ gọi tên anh
Những nỗi nhớ quẩn quanh
À ơi, ngủ ngoan nhé!
Phân Vân

Trái tim em vốn đã
Mong manh … dễ vỡ rồi
Lại rất thèm sa ngã
Xin đừng ...lời đầu môi

Nào yêu thương nồng thắm
Nào vòng tay ấp ôm
Nào đi vào cõi mộng
Bên ai những chiều hôm

Em cũng thèm như thế
Biết ai làm được không
Hay chỉ là thề thốt
Nói, cho người ta mong

Trái tim em vốn đã
Mong manh dễ vỡ rồi
Xin anh đừng … mê hoặc
Kẻo làm hồn vỡ đôi.


T.B

Sr anh Ngạo Thế, tại em thấy chữ Băng, nên vào hóng hớt chút thôi.
Trang: 1 2 3 4 5 6