Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Loạn đả lôi đài kỳ III
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
Nỗi niềm ôi ngập cõi lòng
Chút tình gửi gió mênh mông bay về
Trên từng triền nhớ lê thê
Ngày lai, đêm vãng ủ ê nỗi chờ
Bao giờ hương đượm tình mơ
Người thôi cách biệt, câu thơ thôi hờn?!
Còn đọc kinh chùa buổi sớm mai
Sao còn ngồi đó bác lai rai
Xách xe bác còn đi lãng vãng
Sáng mai bị sư rượt chạy dài big green
Ba mươi ba tuổi vẫn còn ngon
Chưa lần lai vãng chốn tình son
Ai có thương ta yêu ta với
Một chút tình thôi cũng thấy ngon.


Tào lao ghê!!!!
(15-07-2012, 08:35 PM)dalatpho Đã viết: [ -> ]Nỗi buồn lai vãng quanh đây
Thân ta một kiếp tầy hoầy nhớp nhơ.
Để cho cuộc sống ơ thờ
Xuân đi xuân lại đợi chờ mà chi.
Bài thơ như một sự cảm hoài, dùng chữ tầy huầy thật là hiếm gặp trong thơ từ cổ chí kim. Tác giả rất dũng cảm ! 014
Tốt
(15-07-2012, 08:55 PM)dalatpho Đã viết: [ -> ]Chiều qua lai vãng quán bia ôm
Chỉ đứng nhìn thôi chẳng dám vào
Ví ta chỉ ngót còn hai triệu
Nên đành câm lặng bước đi thôi.
Bài này thì... rớt toàn diện, chả bù với lục bát!
(15-07-2012, 09:02 PM)dalatpho Đã viết: [ -> ]Đầu thu lác đác mấy lá vàng
Lòng ta xang xốn chút thu sang
Hanh hao vàng vọt buồn chi lạ
Thu sao lai vãng nhuốm hồn ta?
Tương tự bài 2, cho thêm tí xíu điểm nội dung
(15-07-2012, 09:11 PM)dalatpho Đã viết: [ -> ]Là quá vãng còn buồn chi nữa
Chuyện ngày xưa để gió cuốn đi
Tương lai sáng chờ ta phía trước
Cố nhân ơi đừng gợi nỗi sầu
Tương tự 3. Cho thêm tí xíu điểm nội dung
(15-07-2012, 09:26 PM)dalatpho Đã viết: [ -> ]Ta đã biết đời là cõi tạm
Vãng lai thôi chẳng thể trường sinh
Nên phải sống yêu thương cháy bỏng
Cho đời thêm rực rỡ mùa hoa
tương tự 3-4.
(15-07-2012, 09:34 PM)dalatpho Đã viết: [ -> ]Hớ ơi cho xin mấy lượng nào
Để ta lai vãng đến đây chơi
Nếu không ta sẽ đi luôn đó
Tiền mà không có chán lắm thôi
Bài này có hơi tứ tuyệt một chút, tức là đỡ rớt vần, chứ niêm thì trớt quớt rồi. Nội dung và phong cách ôi thôi!
(15-07-2012, 09:47 PM)dalatpho Đã viết: [ -> ]Thôi em em cứ ngủ đi
Anh không lai vãng qua nhà nữa đâu
Còn chi nữa để mà sầu
Gió trăng xa cách dầu dầu trông ai.

"lai vãng qua nhà" có vẻ như đột phá về "vần", nhưng Hớ bỏ qua phần đột phá đó nên cạch luôn bài này
Bài ni tặng bé bán Phở chung hồi xưa. giờ đi chống lầy rồi
"Em cứ ngủ đi" và
(15-07-2012, 09:59 PM)dalatpho Đã viết: [ -> ]Ba mươi ba tuổi vẫn còn ngon
Chưa lần lai vãng chốn tình son
Ai có thương ta yêu ta với
Một chút tình thôi cũng thấy ngon.


Tào lao ghê!!!!
Bài này có phong cách đấy chứ! big green

Túm lại: cùng với sự nhiệt tình, tiện sinh đã quyết chí cần cù bù thơ hay.
2 điểm cho nhiệt tình
1,5 điểm cho kỹ thuật nhờ bài lục bát ban đầu
1 điểm cho phong cách
2,5 điểm cho nội dung.

Tổng cộng: 7,5 điểm
(15-07-2012, 08:44 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Quá vãng còn đau đáu cõi lòng
Tương lai bến mộng ấm êm không?
Một dòng sông nhớ trôi vô định
Lớp sóng cuồn xô dạt ước mong.
Hay.
Một "dòng sông" này có phải là con Sông Tô huyền thoại? Nữ Tiện đã khéo léo truyền vào thơ những ý thơ bất hủ, cộng với kỷ thuật điêu luyện. Bài này đạt.
(15-07-2012, 09:15 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Chào mời! Thi Ẩm lầu đây
Vãng lai khách cứ ngày ngày ghé qua
Khi cuộc rượu, lúc chung trà
Dăm câu chuyện phiếm, hát ca, giải bày
Này thì chém gió muốn bay
Nọ là tâm sự chất đầy trang thơ
Kìa vầng trăng ngã nghiêng mơ?
Đừng soi len lén, chớ mờ ảo hư
Hãy say ngất đứ đừ đư
Say cho tình bạn kết từ Thi Lâu
Say cho tình ái nhiệm màu
Say cho linh khí vọng sâu tù và.010
Bài thơ dài mang phong cách mời mọc , hay về nội dung kỹ thuật và hình thức. Chỉ hai bài này thôi đã lộ rõ ngôi Vương cho đêm nay.
(15-07-2012, 09:26 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Lão Hớ ra đề hổng giống ai
Gì mà lai, vãng... rất lãng vai
Bà con xúm lại thi nhau rặng
Thơ rớt giữa chừng, sến vụt bay 010
hình ảnh "thi nhau rặng" rất hình tượng. Tiếc là lỗi kỹ thuật ở câu thứ 2 rồi cô nương ơi! Dầu cho đó là "nghệ thực"
(15-07-2012, 09:35 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Anh ơi! Ngủ mất đâu rồi?
Em chờ đã mỏi con ngươi rồi nè
"Gió đưa bụi chuối sau hè"
Người lai, kẻ vãng canh me chúng mình
Hẹn hò mà cứ làm thinh
Lại còn ngủ gục. Thiệt tình... ghét ghê!033
bài này lộ rõ chân dung của cô gái Đông, tuổi con lion, rất đậm (thú) tính đàn áp. Tuy nhiên kỹ thuật và phong cách là điều không thể bàn cãi
(15-07-2012, 09:39 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Lọan đả lôi đài là chốn đây
Phím tuông xả láng chẳng chùng tay
Ơ người lai vãng xin đừng trách
Dăm chữ ngu ngơ với tháng ngày
tốt, về kỹ thuật, nội dung và phong cách tàm tạm thâu.
(15-07-2012, 09:47 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Nhà Chùa lai vãng chốn thi lâu
Lá rụng bao mùa góp nỗi sầu
Lảm nhảm trách đời sao bạc bẽo
Cam đành duyên phận vốn bèo dâu.
Có một chút lỗi về kỹ thuật, nhưng là lỗi nhẹ. Bài này hay về nội dung lẫn phong cách.
(15-07-2012, 09:55 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Nỗi niềm ôi ngập cõi lòng
Chút tình gửi gió mênh mông bay về
Trên từng triền nhớ lê thê
Ngày lai, đêm vãng ủ ê nỗi chờ
Bao giờ hương đượm tình mơ
Người thôi cách biệt, câu thơ thôi hờn?!
Bài này nghe não nề quá, phong cách thì chắc trớt quớt rồi. Được cái nội dung và kỹ thuật tốt.

Túm lại, Tiện Sinh đã có phần thi khá đạt ở các phần đầu tiên. Cộng với số bài chất lượng cao nên xứng với mức điểm khá cao:
Điểm Kỹ Thuật: 2,5
Điểm Phong Cách: 1,5
Điểm Nội dung: 3
Điểm Khác: Bao gồm nhiệt tình cộng với khán giả trung thành, cổ vũ xuyên suốt: 2

Tổng cộng: 9 Điểm.
Tiện Sinh cuối cùng: Mr Tee
(15-07-2012, 09:52 PM)MrTee Đã viết: [ -> ]Lai rai tí rượu để làm thơ
Ai dè lãng vãng phút bù giờ
Mấy cô mấy chú cho ké với
Không thì thưởng ít rượu nhậu chơi

(15-07-2012, 09:57 PM)MrTee Đã viết: [ -> ]Còn đọc kinh chùa buổi sớm mai
Sao còn ngồi đó bác lai rai
Xách xe bác còn đi lãng vãng
Sáng mai bị sư rượt chạy dài big green
Dẫu vào cuộc hơi trễ, nhưng tiện sinh đã cố gắng phọt 2 bài khá hay tuy có chút lỗi về kỹ thuật.
Tiện sinh đã không kịp hoàn thành phần thi lục bát nên chỉ đạt 6 điểm cho chung cuộc
Trang: 1 2 3 4 5