Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Loạn đả lôi đài kỳ III
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
Ta đã biết đời là cõi tạm
Vãng lai thôi chẳng thể trường sinh
Nên phải sống yêu thương cháy bỏng
Cho đời thêm rực rỡ mùa hoa
Lão Hớ ra đề hổng giống ai
Gì mà lai, vãng... rất lãng vai
Bà con xúm lại thi nhau rặng
Thơ rớt giữa chừng, sến vụt bay 010
Hớ ơi cho xin mấy lượng nào
Để ta lai vãng đến đây chơi
Nếu không ta sẽ đi luôn đó
Tiền mà không có chán lắm thôi
Anh ơi! Ngủ mất đâu rồi?
Em chờ đã mỏi con ngươi rồi nè
"Gió đưa bụi chuối sau hè"
Người lai, kẻ vãng canh me chúng mình
Hẹn hò mà cứ làm thinh
Lại còn ngủ gục. Thiệt tình... ghét ghê!033
Ai về giữa bóng trăng thu
Gió sương lai vãng lời ru lạnh lòng
À ơi ai ngóng ai trông
Cho ai biền biệt mãi không trở về.

Bài này tặng bà ngoại của...!sad
Lọan đả lôi đài là chốn đây
Phím tuông xả láng chẳng chùng tay
Ơ người lai vãng xin đừng trách
Dăm chữ ngu ngơ với tháng ngày
Cô thiếu nữ xuân xanh phơi phới
Gió vãng lai gời gợi đưa tình
Cúi đầu khấn nguyện đồng trinh
Hiến dâng sống phận ấp tình tha nhân.

Tặng mấy mẹ Sơ già của con ! He he !
Thôi em em cứ ngủ đi
Anh không lai vãng qua nhà nữa đâu
Còn chi nữa để mà sầu
Gió trăng xa cách dầu dầu trông ai.


Bài ni tặng bé bán Phở chung hồi xưa. giờ đi chống lầy rồi
Nhà Chùa lai vãng chốn thi lâu
Lá rụng bao mùa góp nỗi sầu
Lảm nhảm trách đời sao bạc bẽo
Cam đành duyên phận vốn bèo dâu.
Lai rai tí rượu để làm thơ
Ai dè lãng vãng phút bù giờ
Mấy cô mấy chú cho ké với
Không thì thưởng ít rượu nhậu chơi
Trang: 1 2 3 4 5